07:15 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 4086

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270126

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999533

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Bí Quyết Hạnh Phúc

Thứ năm - 04/05/2023 19:39
Bí Quyết Hạnh Phúc

Bí Quyết Hạnh Phúc

“Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (Ê-phê-sô 5:33).


Bí Quyết Hạnh Phúc 

Cô-lô-se 3:18-19

         “Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (Ê-phê-sô 5:33).

         Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về bổn phận vợ chồng? Bí quyết để giữ được hạnh phúc gia đình là gì? Bí quyết này khó hay dễ thực hiện? Bạn áp dụng trong hôn nhân của mình như thế nào?

         Sứ đồ Phao-lô đề cập nhiều đến bổn phận vợ chồng trong các thư tín của ông (I Cô-rinh-tô 7; Ê-phê-sô 5; Cô-lô-se 3). Ông luôn nhấn mạnh bí quyết để giữ hạnh phúc trong gia đình là chồng phải yêu vợ và vợ phải kính chồng. Trong hai câu Kinh Thánh này, một lần nữa Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, là con cái Chúa, vợ chồng càng phải thực thi bí quyết đó. Vợ phải thuận phục chồng vì như thế mới phù hợp với nếp sống Cơ Đốc (câu 18). Chồng phải yêu vợ và không cư xử cay nghiệt với nàng (câu 19), không vì cho rằng vợ phải thuận phục mà đối xử khắt khe làm cho vợ phải khổ sở.

         Chính Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy “vợ phải thuận phục chồng” (I Phi-e-rơ 3:1). Thuận phục ở đây không mang ý nghĩa như đầy tớ phục tùng chủ, nhưng thuận phục trong tinh thần tôn trọng và yêu thương. Từ “thuận phục” là một thuật ngữ trong quân sự với ý nghĩa đơn giản là “sắp đặt theo cấp bậc”. Sứ đồ Phao-lô cho biết “chồng là đầu vợ, như Đấng Christ là đầu Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:23). Như vậy, theo thứ tự, chồng là đầu và vợ là thân như hình ảnh giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Vì thế, vợ phải phục dưới quyền chồng như Hội Thánh phục dưới quyền Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:24). Bí quyết thuận phục của người vợ sẽ dễ dàng thực hiện khi người vợ hoàn toàn đầu phục Chúa. Vì khi vâng lời Chúa thì người vợ sẽ khiêm nhường, nhịn nhục và tôn trọng chồng mình.

         Bổn phận của chồng là phải yêu vợ mình như Chúa yêu Hội Thánh. Chúa Giê-xu đã sẵn sàng từ bỏ mình, hy sinh vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25), cũng vậy, chồng phải yêu vợ bằng tình yêu hy sinh, sẵn sàng đặt lợi ích của vợ lên trên. Lời dạy người chồng “đừng cay nghiệt” với vợ (câu 19) hàm ý chồng phải cư xử với vợ trong tinh thần yêu thương trìu mến và chăm sóc dịu dàng vì họ là “giống yếu hơn” (I Phi-e-rơ 3:7).

         Khi vợ chồng áp dụng bí quyết vợ vâng phục chồng và chồng yêu thương vợ, chắc chắn sẽ giữ được hạnh phúc trong hôn nhân. Tóm lại, vợ vâng phục chồng trong tinh thần tôn trọng và kính nể chứ không phải mù quáng. Vợ vâng phục chồng dựa trên nguyên tắc vợ thuận phục Chúa và làm đúng theo Lời Chúa dạy. Vì thế, khi chồng làm sai, vợ phải nhờ ơn Chúa để giúp chồng nhận ra lỗi lầm ấy. Còn chồng yêu vợ cũng không phải nuông chiều mù quáng mà yêu theo gương Chúa Giê-xu yêu Hội Thánh. Khi người chồng hết mực yêu thương, chăm lo cho vợ và sẵn sàng hy sinh vì vợ, chắc chắn người vợ cũng sẵn sàng vâng phục, kính trọng chồng trong mọi sự.

         Gia đình bạn có áp dụng nguyên tắc kính sợ Đấng Christ mà yêu thương và vâng phục nhau không?

         Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Lời Chúa luôn dạy con những nguyên tắc và bí quyết để sống hạnh phúc. Xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con để con có thể áp dụng Lời Chúa mà giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn