19:30 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267772

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997179

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Người Vợ Cơ Đốc (Phần 1)

Thứ hai - 01/05/2023 20:44
Người Vợ Cơ Đốc (Phần 1)

Người Vợ Cơ Đốc (Phần 1)

“Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính” (câu 1-2).


Người Vợ Cơ Đốc (Phần 1) 

I Phi-e-rơ 3:1-2

         “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính” (câu 1-2).

         Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra mạng lệnh quan trọng nào cho người vợ Cơ Đốc? Mạng lệnh này dễ hay khó thực hiện? Vì sao? Là người vợ Cơ Đốc, bạn đang thực hành mạng lệnh này thế nào?

         Muôn vật được Đức Chúa Trời dựng nên, kể cả hôn nhân, luôn theo một trật tự nhất định. Vì vậy, Tân Ước thường đề cập đến vai trò và vị trí của những thành viên trong gia đình.

         Đề cập đến người vợ, Sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình” (câu 1). “Phục” trong nguyên nghĩa là “đặt mình dưới quyền người khác”. Vì sao vợ phải thuận phục chồng? Vì tương tự như trong xã hội, gia đình cũng có một trật tự do Chúa lập nên, không tôn trọng trật tự này sẽ đưa gia đình đến chỗ nguy hiểm. Một ví dụ tiêu biểu là gia đình ông bà Y-sác và Rê-bê-ca, một gia đình có nhiều đổ vỡ, huynh đệ tương tàn chỉ vì bà Rê-bê-ca đã điều khiển gia đình theo ý muốn mình.

         Vấn đề đặt ra là có phải người vợ chỉ thuận phục những người chồng đáng để thuận phục, những người chồng gương mẫu chăng? Lời dạy trong câu 1 tiếp tục rằng: “hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo”. Điều đó có nghĩa là ngay cả người chồng không tin Chúa cũng phải thuận phục! Kết quả của sự thuận phục chồng là gì? “…dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em” (câu 1b-2 BTTHĐ). Nói cách khác, thái độ thuận phục chồng của người vợ có thể cảm hóa được người chồng. Ngay cả người chồng không tin Chúa vẫn có cơ hội tin Chúa qua cách sống của người vợ, hoặc những người chồng đã tin Chúa nhưng có những thói hư tật xấu nào cũng sẽ thay đổi khi thấy cách sống của vợ. Vậy thuận phục chồng không phải là một lối sống tiêu cực, cam chịu, nhưng là một lối sống mạnh mẽ của người vợ trưởng thành thuộc linh.

         Tại sao người vợ khó thuận phục chồng? Vì nhiều người vợ, dù là tín hữu, không sống theo sự dạy dỗ của Lời Chúa nhưng sống theo quan niệm của thế gian. Và nguy hiểm hơn là có quan điểm giá trị sai lầm khi cho rằng “phục” chồng là hạ thấp giá trị bản thân, và thẩm quyền cao nhất trong gia đình phải thuộc về người kiếm tiền nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, có tài lãnh đạo hơn… Nhưng chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm giá trị và vai trò. Mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:28), nhưng Chúa đặt để người vợ và người chồng trong những vai trò khác nhau. Vợ chồng bình đẳng về giá trị nhưng không thể bình đẳng về vai trò.

         Là vợ, bạn có thuận phục chồng như Lời Chúa dạy chưa?

         Lạy Chúa, xin dạy dỗ và giúp cho những người vợ Cơ Đốc biểu lộ lòng thuận phục Chúa qua việc thuận phục chồng để làm gương tốt và đem đến những ảnh hưởng tốt trên gia đình.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn