02:42 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 10482

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 259056

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988463

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Các Ngươi Có Bao Nhiêu Bánh?

Thứ tư - 20/03/2024 22:07
Các Ngươi Có Bao Nhiêu Bánh?

Các Ngươi Có Bao Nhiêu Bánh?

“Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá” (câu 34).


Các Ngươi Có Bao Nhiêu Bánh? 

Ma-thi-ơ 15:32-39
 

            “Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá” (câu 34).

            Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chữa lành cho nhiều người, Chúa Giê-xu muốn làm điều gì cho đoàn dân? Các môn đệ đã bày tỏ tinh thần như thế nào với mong muốn của Chúa? Bạn áp dụng bài học cách nào khi đối diện với nhu cầu của người khác?

            Sau khi đã chữa lành cho nhiều người, Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến và phán, “Ta thương xót đoàn dân này; vì đã ba ngày ở cùng Ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng” (câu 32). Chúa Giê-xu không chỉ giảng dạy và chữa lành nhưng Ngài cũng quan tâm đến nhu cầu thể xác và sức khỏe của đoàn dân. Ngài không muốn họ trở về trong tình trạng mệt lã, đuối sức. Chúa thấy niềm khao khát thuộc linh của đoàn dân đến với Ngài không phải vì đồ ăn, và Ngài cũng quan tâm đến nhu cầu sức khỏe thân xác của họ.

            Các môn đệ thật mau quên, họ không nhớ trong hoàn cảnh tương tự trước đó, Chúa đã hóa bánh cho đoàn dân rất đông ăn và còn dư lại đến 12 giỏ đầy. Vì thế họ trả lời với Chúa: “Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?” (câu 33). Khi Chúa Giê-xu hỏi “Các ngươi có mấy cái bánh?” họ đã thưa rằng “Có bảy cái bánh, cùng vài con cá”. Số thức ăn này nếu giữ lại trong tay họ cũng chỉ đủ dùng cho một ít người, nhưng trong tay Chúa, Ngài đã đáp ứng nhu cầu cho bốn ngàn người ăn không kể đàn bà và con trẻ mà vẫn còn dư đến bảy giỏ đầy!

            Ngày nay, chúng ta thường thoái thác trách nhiệm giúp đỡ người khác với câu nói “nhu cầu quá lớn”, “tôi không thể đáp ứng” v.v… Chúa Giê-xu muốn chúng ta hãy quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh chúng ta như Ngài đã quan tâm. Đừng nói rằng chúng ta chỉ quan tâm nhu cầu thuộc linh còn nhu cầu vật chất thì họ phải tự lo. Chúa không muốn người khác chỉ nghe về tình yêu thương và ra về trong tình trạng đói khát vì thiếu thốn vật chất.

            Mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất một ta-lâng Chúa ban, nếu cứ khư khư giữ cho riêng mình, ích lợi sẽ chẳng đáng là bao, nhưng khi chúng ta trao dâng cho Chúa thì trong tay Ngài, sẽ trở nên ích lợi bội phần cho công việc Chúa, đáp ứng nhu cầu một cách lạ lùng, dư dật. Chính Chúa sẽ dùng những điều nhỏ bé của chúng ta để làm những điều lớn lao ích lợi cho nhiều người xung quanh đang có nhu cầu. Xin Chúa cho chúng ta nhạy bén với nhu cầu thuộc linh cũng như thuộc thể của những người xung quanh, với lòng thương xót muốn giúp đỡ họ trong khả năng mình có, Chúa sẽ ban kết quả lớn từ những của dâng nhỏ bé của chúng ta.

            Bạn có quan tâm đến nhu cầu khó khăn và tận lực giúp đỡ những người chung quanh bạn không?

            Lạy Chúa, xin cho con thật sự noi gương Chúa, sống bày tỏ Phúc Âm với những người chung quanh con, không chỉ giảng dạy và chữa lành tâm linh nhưng cũng quan tâm đến nhu cầu thể xác và sức khỏe của họ nữa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn