13:13 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 99


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266290

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995697

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Con Đường Sự Sống

Chủ nhật - 24/12/2023 22:07
Con Đường Sự Sống

Con Đường Sự Sống

“Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình” (câu 12).


Con Đường Sự Sống

Ma-thi-ơ 2:1-12

           “Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình” (câu 12).

           Câu hỏi suy ngẫm: Mấy thầy bác sĩ đi trên con đường nào để tìm Đấng Cứu Thế giáng sinh? Sau khi gặp Chúa, họ đã trở về bằng con đường nào? Ngày nay, đâu là con đường dẫn đến sự sống và đến thiên quốc hiển vinh?

           Mấy thầy bác sĩ bên đông phương có thể đã nhờ vào bản sao Kinh Cựu Ước, hoặc nhận được thông điệp đặc biệt từ Đức Chúa Trời nên nhận biết ngôi sao chỉ đường đi tìm Đấng Cứu Thế. Họ đã tìm đến thành Giê-ru-sa-lem, nơi có cung điện của Vua Hê-rốt, vị vua gian ác và mưu mô, vì họ nghĩ Chúa phải sinh ra nơi hoàng cung. Khi các bác sĩ hỏi, “vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu?” thì cả Vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem bối rối vì họ lo sợ cho mất ngai vàng. Thông qua các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo, Hê-rốt biết Đấng Christ của lời hứa phải sinh tại thành Bết-lê-hem. Vua bí mật gặp mấy thầy bác sĩ hỏi thêm chi tiết và phán bảo rằng: “Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài” (câu 8). Nhưng làm gì có vị vua nào vui mừng khi nghe tin một vị vua khác vừa mới chào đời! Vua Hê-rốt chỉ muốn tìm và giết con trẻ (câu 16), con đường vua đi, không đi theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đối diện với nhiều tham vọng, mưu mô, gian ác, ghen tị,…

           Mấy thầy bác sĩ tiếp tục vượt chặng đường gần chín cây số để đến thành Bết-lê-hem theo sự hướng dẫn của ngôi sao tái hiện đi trước mặt họ. Họ đã gặp Đấng Cứu Thế trong một ngôi nhà, thờ lạy và dâng lễ vật cho Ngài (câu 11). Trong niềm vui phước hạnh, họ định sẽ trở về đường cũ để báo cho Vua Hê-rốt biết nơi ở của Đấng Cứu Thế. Nhưng con đường cũ là con đường của sự chết, sự trả thù và lòng cay đắng (Ma-thi-ơ 2:16). Đức Chúa Trời đã mách bảo họ đừng trở lại nơi Vua Hê-rốt, vì thế họ đã vâng lời Chúa đi đường khác mà về xứ mình. Có thể ví con đường khác của mấy thầy bác sĩ là con đường do Đức Chúa Trời chỉ dạy, là con đường của sự tin cậy, con đường đem đến sự sống, vui mừng, và bình an.

           Con người có ý thức thờ phượng nhưng hầu hết đã chọn sai đối tượng và chọn con đường riêng không theo ý chỉ của Chúa. Nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ đi đến chỗ hư mất. Con đường đúng dẫn đến với sự sống chính là con đường gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã giáng sinh làm người, chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta và sống lại khải hoàn. Đó là con đường Chúa Giê-xu đã công bố: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6), và đó chính là con đường đưa ta về thiên quốc hiển vinh.

           Bạn chọn con đường nào để về thiên quốc?

           Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã chuẩn bị cho con một con đường sự sống. Xin Chúa thêm sức để con không quay lại đường cũ, nhưng cứ tiến bước trên con đường thánh khiết của Chúa mà đi về thiên quốc hiển vinh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn