02:12 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 10272

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258846

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988253

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Kẻ Giả Hình

Thứ ba - 23/01/2024 22:14
Kẻ Giả Hình

Kẻ Giả Hình

“Dân này lấy môi miếng thờ kính Ta; nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích,…” (câu 8-9a).


Kẻ Giả Hình

Ma-thi-ơ 15:7-9

            “Dân này lấy môi miếng thờ kính Ta; nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích,…” (câu 8-9a).

            Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu gọi những người Pha-ri-si và thầy thông giáo là “kẻ giả hình”? Tiên tri Ê-sai đã nói thế nào về họ? Ngày nay, chúng ta cũng là “kẻ giả hình” trong những trường hợp nào?

            Chúa Giê-xu đã gọi những người Pha-ri-si và thầy thông giáo là “kẻ giả hình” và Ngài xác nhận Tiên tri Ê-sai đã nói về họ rất đúng (Ê-sai 29:13). “Giả” là không thật, “giả hình” là sống hai mặt, giả dối, phô trương bề ngoài. Những người Pha-ri-si và thầy thông giáo là “kẻ giả hình” vì họ làm ra vẻ sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng thật sự họ chỉ vâng theo lời truyền khẩu mà không vâng theo điều răn của Chúa. Sự thờ phượng của họ không bởi tình yêu thương thúc đẩy mà nặng về lễ nghi hình thức, bề ngoài làm ra vẻ thiêng liêng, cố tạo dáng vẻ trang nghiêm, thánh thiện trước mặt người khác nhưng thực chất chỉ để làm tăng thêm uy tín của mình mà thôi. Họ chỉ tôn kính Chúa bằng môi miệng, nghĩa là chỉ có bề ngoài nhưng tận sâu trong tấm lòng thì rất xa cách Ngài.

            Chúng ta lưu ý trong câu 8, Chúa gọi dân Y-sơ-ra-ên là “dân này” chứ không phải là “dân Ta”. Chúa thường dùng cụm từ “dân này” khi dân chúng bất tuân mạng lệnh Chúa và làm theo ý mình (Ê-sai 8:6, 11-12; Giê-rê-mi 14:10-11; A-ghê 1:2). Ở đây, khi trích dẫn lời Tiên tri Ê-sai, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh chính những “kẻ giả hình” này chẳng những sống sai mà còn dạy dỗ dân Chúa thờ phượng sai lạc, dạy dân Chúa chú trọng lễ nghi hình thức, phô trương bề ngoài mà bỏ qua lòng chân thành, kính mến Chúa, khiến “dân này” từ bỏ Chúa và cách xa Ngài. Đối với Chúa sự thờ phượng như vậy là hoàn toàn vô ích.

            Trong Phúc Âm Giăng 4:24, Chúa Giê-xu dạy: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Thờ phượng thật không phải là lễ nghi hình thức nhưng là tấm lòng. Chúa muốn những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng với tấm lòng chân thành và chân thật. Ngày nay, chúng ta vẫn dành thời gian thờ phượng Chúa vào Chúa nhật, dâng hiến và dâng các của lễ cảm tạ v.v… Nhưng nếu chúng ta chỉ làm vì cớ trách nhiệm, vì thói quen, vì sợ “Chúa phạt”, vì sợ anh chị em trong Hội Thánh chê cười mình… chứ hoàn toàn không vì cớ lòng biết ơn và kính sợ Chúa thì Chúa cũng sẽ nói sự thờ phượng của chúng ta là “vô ích”. Nếu chúng ta chú ý nhiều đến danh tiếng hơn là tính cách, phô trương dáng vẻ bề ngoài hơn là tấm lòng bên trong, quá chú trọng việc tuân thủ nghi thức tôn giáo, luật lệ hơn là việc tuân theo Lời Kinh Thánh… thì Chúa cũng sẽ nói chúng ta là “kẻ giả hình”! Xin Chúa cho chúng ta kính yêu Chúa, sống chân thật với Chúa và với Hội Thánh để nếp sống chúng ta được Chúa vui lòng.

            Bạn có đang sống giả hình như những người Pha-ri-si không?

            Lạy Chúa, Chúa biết tấm lòng của con, xin giúp con luôn yêu Chúa và tôn kính Ngài thật lòng. Xin chớ để con sống giả dối trước mặt Chúa vì con biết rằng không điều nào có thể giấu được Đấng Toàn Tri. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn