11:17 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 9977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74061

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23083094

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Đề Phòng

Chủ nhật - 31/08/2014 21:29
Đề Phòng

Đề Phòng

“Hãy cảnh giác. Ta đã nói trước mọi chuyện đó cho các con rồi. Câu 23.



               Kinh Thánh: Mác 13: 14-27

               Câu gốc:  “Hãy cảnh giác. Ta đã nói trước mọi chuyện đó cho các con rồi.  Câu 23.

 

               Suy niệm: Sau khi bảo các môn đồ phải cẩn thận để không bị những kẻ mạo danh Chúa lừa gạt; đừng bối rối vì những khủng hoảng trên thế giới và đừng lo sợ khi bị bắt. Chúa Giê-xu nói rõ hơn về những điều sẽ xảy ra trước ngày thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá.

               Chúa nói: “Nhưng khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn tại nơi không được phép gây ra, thì ai đang ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi.” Cụm từ: “Những điều gớm ghiếc”  hay theo bản KT Truyền thống “Sự tàn nát gớm ghiếc” là một thànhngữ được tiên tri Đa-ni-ên dùng mấy lần (Đa-ni-ên 9:27; 11:31; 12:11). Ma-thi-ơ 24:15 ghi là Sự gớm ghiếc tàn nát. Thành ngữ này có nghĩa là “Vật ghê tởm làm cho hoang tàn”(theo Bản Thánh Kinh Diễn Ý).

Đối với người Do-thái, bất cứ điều gì liên quan đến hình tượng hoặc bị luật Chúa nghiêm cấm thì đều bị kể là ghê-tởm hay gớm ghiếc.

               Từ “Tàn nát” nghĩa là hoang vu hoạc hoang tàn.

               Câu “Điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn” nghĩa là  khi vật gớm ghiếc đó xuất hiện tại đền thờ, thì sẽ làm cho đền thờ hoang vu.

 

               Vật ghê-tởm hay gớm ghiếc Chúa Giê-xu nói đến ở đây là gì? 

 

               1.       Câu tương đương trong Lu-ca 21:20 thì đó là sự hiện diện của quân thống trị La-mã. Quân lính La-mã ngày xưa mỗi khi đi đâu thường mang theo cờ xí với nhiều hình thù và màu sắc. Đối với người Do-thái, đó là những vật ghê-tởm.  Khi quân La-mã tràn vào Giê-ru-sa-lem, đó cũng là lúc “vật ghê-tởm” làm cho thành trở nên hoang vu.  Đó là lúc Chúa bảo môn đồ háy trốn lên núi..  Vào năm 70 khi quân La-mã bắt đầu vây thành Giê-ru-sa-lem, nhiều môn đồ làm theo lời Chúa dạy, chạy trốn lên một thành nhỏ trên núi gọi là Pella và đã thoát chết. Những lời khuyên:  “Ai ở trên mái nhà đừng xuống”  và “Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo choàng” hàm ý trong tình trạng nguy ngập không nên lần lữa mà nguy đến tính mạng

               2.       Vật ghê-tởm hay gớm ghiếc đây cũng có thể nói đến một người hay một nhân vật chống Chúa, gọi là Antichrist sẽ xuất hiện trước ngày Chúa Giê-xu trở lại, như Sứ đồ Phao-lô dạy trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-10. 

 

               Những lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn Kinh Thánh này chẳng những nhắc nhở các môn đồ của Chúa khi ấy, nhưng cũng là những lời cảnh báo cho chúng ta là những tín đồ sống trong thời đại cuối cùng.
 

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn