14:24 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24759

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23033792

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Nhìn Lên Chúa Giê-xu

Thứ sáu - 05/09/2014 21:02
Nhìn Lên Chúa Giê-xu

Nhìn Lên Chúa Giê-xu

Nhưngkhi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con !” Tức thì Chúa Giê-xu đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đứctin, sao con lại nghi ngờ?” Câu 30-31.


             Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-33
 

             Câu gốc:  Nhưngkhi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con !”  Tức thì Chúa Giê-xu đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đứctin, sao con lại nghi ngờ?”  Câu 30-31. 

 

             Suy niệm: Giao phó hay dâng cuộc đời cho Chúa cũng không khác gì học bơi lội. Ta nói với thầy dạy bơi lội rằng: “Tôi muốn học bơi lội, tôi cũng biết rằng khi nào có thầy ở đó, thì tôi sẽ không bị chìm xuống nước.”

Thế rồi việc học bơi bắt đầu, cũng như ta bước đi với Chúa vậy.

 

             Trong những lúc đầu tiên, thầy để cho chúng ta trong tình trạng gọi là “bơi nhỏ” để chúng ta làm quen với nước. “Bơi nhỏ” thì nước không sâu lắm. Thế rồi, chân hỏng lên.. nhưng vẫn còn thấy người thầy.  Nhưng đừng lo. Đó là những thời khắc huyền diệu khi mà người mới học hay mới tin Chúa rất sốt sắng và “tin tưởng thật sự” vào Chúa, kiểu đức tin dời núi vậy đó.

 

             Thế rồi sang đến giai đoạn “bơi trung bình”. Sự việc hơi phức tạp hơn. Chân vẫn chạm đất, nhưng nước đã lên đến vai. Thầy bơi cùng với bạn, nên bạn vừa thấy sợ nhưng vẫn tin tưởng. Đó cũng là những thời gian thử thách đầu tiên khi ta bước đi với Chúa nhưng không có nghĩa là như đi trên mây. Những lúc như thế có lẽ chưa biết câu:  “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”  Giăng 16:33.

 

             Giai đoạn cuối cùng: trong vùng nước sâu gọi là “bơi thật”. Trong giai đoạn này, khởi đầu thầy cùng bơi với bạn, nhưng sau đó thầy  tránh xa và lên bờ nhìn xuống. Giai đoạn này thật là đáng nghi ngại. Người học đã biết phương pháp nổi lên và bơi, và sự có mặt xa xa của thầy dạy cũng đủ yên tâm.  Giai đoạn này tương đương như lúc cuộc đời gặp bão tố, mọi thứ dường như rụng rơi hết, nợ nần theo sát, bè bạn phản bội, con cái nuôi dạy cẩn thận bỗng nổi loạn, rồi đau đớn bệnh tật, cái chết gần kề.  Làm sao đây??

 

             Cứ theo đúng gương Phi-e-rơ, kêu xin Chúa cứu, cũng như người thầy dạy bơi còn ở trên bờ hồ bơi, sẽ không chậm trễ đưa tay ra cứu giúp bạn.

 

             Lời cầu nguyện đề nghị cho hôm nay:

 

             Lạy Chúa, Chúa từng phán: “Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” Có lúc con đã quên câu này, nhưng con xin trở lại kêu xin Chúa hôm nay rằng: “Xin Chúa cứu con !!”

 

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn