09:49 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 8066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108454

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23117487

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

Ê-DÍP-TÔ

Chủ nhật - 04/09/2016 21:01
Ê-DÍP-TÔ

Ê-DÍP-TÔ

Giê-rê-mi 46:2 Về Ê-díp-tô. Luận về đạo quân của vua Ê-díp-tô, Pha-ra-ôn Nê cô, bấy giờ đóng gần sông Ơp-phơ-rát, tại Kạt-kê-mít; tức đạo quân bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đánh đuổi, về năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa.


 
Ê-DÍP-TÔ

                Giê-rê-mi 46:2

                Về Ê-díp-tô. Luận về đạo quân của vua Ê-díp-tô, Pha-ra-ôn Nê cô, bấy giờ đóng gần sông Ơp-phơ-rát, tại Kạt-kê-mít; tức đạo quân bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đánh đuổi, về năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa.

                Sứ điệp quốc tế đầu tiên của Giê-rê-mi là rao báo cho người Ê-díp-tô. Ông nhắm thẳng bài giảng của mình vào quân đội của Pha-ra-ôn Nê-cô. Đây chính là Pha-ra-ôn đã giết vị vua tốt lành Giô-si-a cách đó năm năm (IISử ký 23:29).

                Vua Giê-hô-gia-kim là một trong những người con gian ác của vua Giô-si-a. Vào năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, vua Pha-ra-ôn đã thua trong một trận quyết định. Người Ba-by-lôn đánh bại người Ê-díp-tô tại Cạt-kê-mít. Đây là những trận chiến mang tính quyết định nhất trong thời Giê-rê-mi. Sự thống trị của Pha-ra-ôn với tư cách thế lực hàng đầu thế giới đã kết thúc. Dưới sự lãnh đạo của Nê-bu-cát-nết-sa, Ba-by-lôn đã trở thành một lực lượng vượt trội trên cả thế giới.

                Dường như sự kiêu ngạo của Ê-díp-tô đã làm mù lòng dân tộc này về sự thật rằng họ đã bị đánh bại. Với một phong cách đầy châm biếm, Giê-rê-mi rao giảng cho quân đội Ê-díp-tô. Ông ra lệnh cho các chiến sĩ hãy dàn sẵn thuẫn và thắng ngựa. Giê-rê-mi xem như ông là tướng của quân đội tưởng tượng này khi ông ra lệnh cho các chiến sĩ hãy mài mũi giáo và mặc áo giáp (46:3-4).

                Bất chấp mạng lệnh này, Ê-díp-tô vẫn bại trận. Người Ba-by-lôn đã làm cho người Ê-díp-tô phải kinh hoàng. Giê-rê-mi rao giảng rằng họ bị kinh hoàng tứ bề (46:5).

                Tất cả chiến sĩ Ê-díp-tô đều ra sức trốn chạy. Giữa sự hoảng loạn trốn thoát, nhiều người vấp và ngã chết. Điều này làm cho ngay cả những chiến sĩ mạnh mẽ cũng không thể trốn thoát người Ba-by-lôn (46:6). Thế là Ba-by-lôn đánh bại quân Ê-díp-tô.

                Ê-díp-tô đã nỗ lực và muốn trở nên như dòng sông Sông Nile mỗi khi nó vỡ bờ và tràn khắp đất. Ê-díp-tô muốn dùng quân đội của mình để che phủ mặt đất này. Pha-ra-ôn đã thuê những tay lính đánh thuê từ Ê-thi-ô-pi và các dân tộc khác để hoàn thành giấc mơ xâm lược thế giới của mình (46:7-9).

                Nhưng Chúa đã dùng người Ba-by-lộn để đập vỡ giấc mơ của Pha-ra-ôn. Đắc thắng của trận chiến tại Cạt-kê-mít thuộc về Chúa. Chúa đã báo thù quân đội Ê-díp-tô (46:10).

                Bạn nương dựa nơi Chúa cụ thể ra sao trước những "trận chiến" của bạn trên thế giới này?

 
David Coldwel
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn