13:32 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24353

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23033386

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

THÁNH KHIẾT VÀ YÊU THƯƠNG

Chủ nhật - 11/09/2016 20:58
THÁNH KHIẾT VÀ YÊU THƯƠNG

THÁNH KHIẾT VÀ YÊU THƯƠNG

Câu gốc: “Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt Qua” (câu 20).


THÁNH KHIẾT VÀ YÊU THƯƠNG             
 

                E-xơ-ra 6:15-22

15 Ngày thứ ba tháng A-đa, nhằm năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út, cái đền này được xây cất cho xong.
16 Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. 17 Về lễ khánh thành đền thờ này, chúng dâng một trăm con bò đực, hai trăm con chiên đực, bốn trăm con chiên con, và tùy theo số các chi phái Y-sơ-ra-ên, chúng dâng mười hai con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Y-sơ-ra-ên. 18 Chúng lập lên những thầy tế lễ và các người Lê-vi tùy theo ban thứ của họ, đặng phục sự Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, y như đã chép trong sách của Môi-se.
19 Đoạn, ngày mười bốn tháng giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về, giữ lễ Vượt qua. 20Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt qua. 21 Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ Vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 22 Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và có cảm động lòng vua A-si-ri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

 

                Câu gốc: “Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt Qua” (câu 20).

 

                Câu hỏi suy ngẫm: Khi dự lễ Khánh Thành và lễ Vượt Qua, những ai phải làm lễ chuộc tội và dọn lòng thanh sạch? Dân hồi hương đã cho những người bản xứ từ bỏ sự thờ phượng ô uế cũ dự lễ cho thấy điều gì nơi tấm lòng họ? Bạn học được gì về bài học thánh khiết và yêu thương Chúa dạy?

 

                Trong lễ Khánh Thành Đền Thờ và Lễ Vượt Qua, chúng ta nhận thấy dân chúng đã “dâng mười hai con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Y-sơ-ra-ên” (câu 17). Rồi trước khi cử hành lễ Vượt Qua, “những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai” (câu 20). Những cụm từ “cho cả dân Y-sơ-ra-ên” và “không trừ một ai” cho thấy việc chuộc tội và dọn lòng thanh sạch là việc phải làm cho tất cả mọi người từ giới lãnh đạo tôn giáo cho đến dân chúng, từ người già cho đến người trẻ không miễn trừ ai, bởi Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, nên người đến với Chúa cần phải có tấm lòng trong sạch. Trong thời Cựu Ước, muốn được thánh khiết dân chúng cần phải dâng sinh tế chuộc tội và thực hiện các nghi thức tẩy rửa theo luật pháp quy định, nhưng ngày nay Chúa Giê-xu đã đổ máu ra trên thập tự giá để tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta, nên những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì có thể vững lòng đến gần Chúa (Hê-bơ-rơ 10:19-22), và khi lỡ phạm tội thì chân thành ăn năn xưng tội để được Chúa tha thứ và làm sạch mọi điều gian ác (I Giăng 1:9).

 

                Câu 21 cho biết thành phần dự lễ không chỉ là những người hồi hương mà còn có những người bản xứ là những người “đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (câu 21). Chúng ta thấy Đức Chúa Trời cảm động lòng những người hồi hương khiến họ bày tỏ lòng yêu thương với mọi người, miễn là những người này bằng lòng ăn năn từ bỏ sự thờ phượng ô uế của những Dân Ngoại trong xứ để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đây chính là yếu tính của Tin Lành. Tin vui là cho mọi người không phân biệt thành phần, chủng tộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương toàn nhân loại (Giăng 3:16). Vậy nên mỗi chúng ta là những người đã được cứu, cần đem tình yêu cứu chuộc của Chúa đến với mọi người.

 

                Đến với Chúa, của lễ tốt nhất là tấm lòng thánh khiết; và sống với nhau điều quan trọng nhất là tình yêu thương. Thánh khiết và yêu thương, bạn đã thực hiện hai điều quan trọng này như thế nào?

 

                Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết xét mình trước Lời Chúa để con ăn năn những sai phạm, giữ mình thánh khiết trước mặt Chúa, hầu cho con có thể đem tình yêu Chúa đến với mọi người để họ biết Chúa, tin Ngài và được cứu.
 

Nguồn: httlvn.org

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn