11:32 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 11098

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100061

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23109094

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Hãy Bắt Chước Tôi!

Thứ ba - 24/03/2020 21:13
Hãy Bắt Chước Tôi!

Hãy Bắt Chước Tôi!

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:1 Câu gốc: “…Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (10:33; 11:1).


Hãy Bắt Chước Tôi!


       Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:1
 

       Câu gốc: “…Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (10:33; 11:1).
 

       Câu hỏi suy ngẫm: “Hãy bắt chước tôi” là lời tuyên bố quen thuộc của ai? Vì sao ông dám mạnh mẽ kêu gọi như vậy? Ông muốn mọi người bắt chước ông điều gì? Có mối dây liên kết nào trong việc nêu gương tốt cho nhau? Làm thế nào để bạn có thể mạnh mẽ tuyên bố: “Hãy bắt chước tôi”?

       “Hãy bắt chước tôi” là câu quen thuộc của Sứ đồ Phao-lô vì ông vẫn thường dùng lời tuyên bố này kèm theo những lời ông khuyên dạy trong các thư tín của ông (Ga-la-ti 4:12; Phi-líp 3:17; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7- 9). Hoàn toàn không phải vì quá tự mãn về chính bản thân hay vì tính kiêu ngạo mà Sứ đồ Phao-lô lại kêu gọi mọi người hãy bắt chước sống giống như ông. Nhưng trong chính lời tuyên bố, và bằng chứng mạnh mẽ nhất là trong cách sống, ông đã bày tỏ đời sống hoàn toàn theo gương mẫu của Đấng Christ. Chính vì ông bắt chước Đấng Christ nên ông có thể mạnh mẽ kêu gọi mọi người hãy bắt chước chính ông. Và điều ông muốn mọi người bắt chước ông trong bối cảnh này chính là việc “…gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc…để họ được cứu” (10:33).
 

       Sứ đồ Phao-lô chỉ cho các tín hữu thấy được rằng mục đích trong nếp sống mới của Cơ Đốc nhân đó là sống làm vinh quang Danh Chúa và vui lòng mọi người, không để tìm lợi ích cho bản thân nhưng để mọi người cũng nhận được sự cứu rỗi như mình. Để làm trọn mục đích này, ông kêu gọi mọi người phải tuân thủ những nguyên tắc căn bản khi sử dụng sự tự do, đó là xem xét việc mình sẽ làm có đem đến ích lợi thật sự và có làm gương tốt cho người khác khi họ nhìn thấy việc chúng ta làm hay không.
 

       Chúng ta thấy có một mối dây liên kết rất rõ ràng trong cách sống nêu gương tốt cho nhau này. Trước nhất là Đấng Christ—Đấng làm đầu của Hội Thánh đã để lại một tấm gương vĩ đại cho Sứ đồ Phao-lô nói riêng và mọi người nói chung (I Phi-e-rơ 2:21); và sau khi đã học tập tấm gương của Đấng Christ thì Sứ đồ Phao-lô đã noi dấu chân Chúa sống làm gương sáng để những tín hữu ông chăm sóc, dẫn dắt sẽ noi theo tấm gương của ông, và theo trình tự như thế những tín hữu đã noi gương của Sứ đồ Phao-lô sẽ tiếp tục sống làm gương sáng để những người chưa biết Chúa Giê-xu được biết và tin nhận Ngài, sống theo gương mẫu của những người đi trước. Sứ đồ Phao-lô dám mạnh mẽ khuyên mọi người bắt chước ông vì chính ông đã khiêm nhường học theo gương của Đấng Christ. Chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ nói như vậy khi chúng ta sống theo gương của Chúa Giê-xu.
 

       Điều gì đang cản trở bạn không thể mạnh mẽ kêu gọi mọi người “Hãy bắt chước tôi”?
 

       Kính lạy Chúa Giê-xu! Con tạ ơn Chúa đã yêu thương con và cứu con, Ngài còn để lại cho con một tấm gương hy sinh phục vụ. Xin giúp con có đủ năng lực để sống theo gương của Ngài và mạnh mẽ khuyên mọi người “Hãy bắt chước tôi.”
 

Bài Thơ: Bắt Chước Phao-lô Sống Ích Lợi Chúa (TBM)

Phao-lô khuyên: “Hãy bắt chước tôi”,
Sao ông lại dám nói lời lộng ngôn?
Thưa không, ông chỉ ôn tồn
Khuyên bảo tín hữu hãy tôn vinh Trời.

Chính ông đã dâng cuộc đời,
Phục vụ Thiên Chúa đến hơi thở tàn.
Đi đôi lời nói – việc làm,
Ông bắt chước Chúa hoàn toàn; tín trung.

Ông yêu Thiên Chúa vô cùng,
Sống vinh hiển Chúa, đóng đinh cùng Ngài.
Ông không khoe giỏi, khoe tài,
Xem mình đã chết, chỉ Ngài sống thôi.

Sống làm vinh quang Chúa Trời,
Quên mình vì Chúa, yêu người làm gương.
Sống lo giựt giải Thiên Đường,
Xem mọi sự lỗ vì thương yêu người.

Phao-lô bắt chước Chúa Trời,
Nêu gương bắt chước cho đời mai sau.
Thế nên, hãy khuyên bảo nhau
Bắt chước Đấng Christ, truyền nhau đời đời.

 

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn