04:33 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 6121

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11196

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020229

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Tâm Tình Của Sứ Đồ Giăng

Chủ nhật - 15/03/2020 21:07
Tâm Tình Của Sứ Đồ Giăng

Tâm Tình Của Sứ Đồ Giăng

Kinh Thánh: Giăng 20:30-31 Câu gốc: “Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (câu 31).


Tâm Tình Của Sứ Đồ Giăng


           Kinh Thánh: Giăng 20:30-31
 

           Câu gốc: “Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (câu 31).
 

           Câu hỏi suy ngẫm: Qua tâm tình của Sứ đồ Giăng trong câu 30-31, sách Phúc Âm Giăng viết cho đối tượng nào? Và mục đích của sách là gì? Thế gian đang cậy vào đâu để mong được cứu? Bạn cần giúp họ như thế nào?
 

           Sau khi ký thuật việc Chúa Phục Sinh hiện ra với Sứ đồ Thô-ma, Sứ đồ Giăng ghi lại tâm tình của ông khi viết Phúc Âm Giăng (câu 30-31). Có bốn sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu. Phúc Âm Ma-thi-ơ viết chủ yếu cho người Do Thái, nên trước giả chú trọng đến gia phả và trích dẫn nhiều trong Cựu Ước. Phúc Âm Mác viết cho người La Mã, ghi lại những việc Chúa làm như một đầy tớ. Phúc Âm Lu-ca viết cho người Hy Lạp, với những chứng cứ rõ ràng và văn phong triết lý. Riêng Phúc Âm Giăng được nhiều học giả cho rằng độc giả của ông bao gồm cả thế giới. Sứ đồ Giăng tâm tình rằng, ông không thể ghi tất cả phép lạ Chúa Giê-xu đã làm, mà chỉ chọn lọc một số với mục đích để người đọc hiểu và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ (tức Đấng Mết-si-a, Đấng Chịu Xức Dầu), Ngài là Con Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời làm người và có bản chất của Đức Chúa Trời. Và khi đã tin như vậy thì được hưởng sự sống đời đời trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.
 

           Qua tâm tình của Sứ đồ Giăng, chúng ta biết mục đích của ông khi viết sách Phúc Âm Giăng. Những việc Chúa Giê-xu làm, những lời Chúa Giê-xu dạy, những phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện, sự thương khó, sự chết, và sống lại của Ngài, tất cả đều khẳng định một điều rằng chỉ có đức tin và đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời phước hạnh.
 

           Sau khi con người phạm tội, phải xa cách Đức Chúa Trời, một niềm ao ước luôn nằm trong sâu thẳm tâm hồn của con người dù ở bất cứ nơi đâu, đó là tìm cách nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời vốn đã bị gãy đổ do hậu quả của tội lỗi. Lịch sử nhân loại cho thấy con người đã dùng nhiều phương cách khác nhau để mong được cứu rỗi. Người Do Thái cậy luật pháp; nhiều người cậy sức riêng tu luyện để mong được Đức Chúa Trời chấp nhận; nhiều người khác chạy theo và tôn sùng một vĩ nhân, hoặc biến khoa học kỹ thuật thành thần tượng v.v… Tuy nhiên, Phúc Âm Giăng khẳng định chỉ có một con đường đưa ta vào thiên quốc, đó là tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu, “để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (câu 31c).
 

           Bạn có hết lòng giúp người khác biết Chúa, tin Chúa để được sống không?
 

           Lạy Chúa, qua tâm tình của Sứ đồ Giăng, con biết rằng chỉ khi tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời thì mới có thể nhờ Danh Ngài mà được sự sống. Cảm tạ Chúa đã cứu con, xin cho con hết lòng giúp nhiều người khác tin Chúa để cũng được cứu như con.
 

Bài Thơ: Tin Con Để Được Sự Sống Đời Đời (TBM)

Nhân loại “úy tử, tham sinh” (1)
Nhưng thờ phượng trật, nên thành uổng công!
Người Do Thái cậy luật “ròng”,
Áp dụng cứng ngắc, ngoài - trong giả hình!
Loài người không ai công bình,
Tu nhân, tích đức “công trình” phù du!
Tôn sùng vĩ nhân cũng ngu!
Khoa học, kỹ thuật cũng “bù”, cứu ai!

“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài đi với chữ tai một vần”! (2)
Chỉ Chúa Giê-xu, thần – nhân,
Con Trời, và chính tự thân, Chúa Trời.
Nên Chúa mới cứu được người,
Kỹ sư chế máy, máy hư cậy nhờ (kỹ sư).
Bạn không tin? Bạn nghi ngờ!
Lu-ca, Mác, Ma-thi-ơ... tỏ bày.

Đức Giê-xu, Ngôi Hai Chúa Trời,
Bỏ ngôi vinh hiển vào đời cứu dân.
Làm thợ mộc như người trần,
Làm phép lạ: Đấng siêu nhân, phi phàm.
Chịu đóng đinh, chết thế người,
Thắng sự chết, Ngài về trời vinh quang.
Suy gẫm phép lạ Chúa làm,
Những lời Chúa dạy, thì am tường liền.

Nếu bạn muốn sống an nhiên,
Lòng bình tịnh, chẳng lo phiền họa tai.
Muốn hưởng phước hạnh đời này,
Đời sau vĩnh cửu ở nơi thiên đàng.
Bạn cần duy nhất điều nầy:
-Tin Giê-xu, Đấng Christ, Con Trời giáng sinh,
Vì yêu Ngài chết thay mình.
Ăn năn, xin Chúa nhận mình làm con.

Tạ ơn Chúa đã cứu con,
Xin Ngài thêm sức, thêm ơn tràn đầy,
Để con làm chứng nhân Ngài,
Tin Lành chia sẻ cho ai đang cần.


(1) Ham sống, sợ chết.
(2) Kiều – Nguyễn Du.

 

Nguồn: vietchristian.com

 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn