08:47 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 88


Hôm nayHôm nay : 14223

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262797

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22992204

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Hãy Trao Mọi Lo Lắng Cho Chúa

Thứ sáu - 02/02/2024 23:42
Hãy Trao Mọi Lo Lắng Cho Chúa

Hãy Trao Mọi Lo Lắng Cho Chúa

“Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (câu 7).


Hãy Trao Mọi Lo Lắng Cho Chúa 

I Phi-e-rơ 5:6-7

          “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (câu 7).

          Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ dạy hãy làm hai điều gì khi gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống? Tại sao phải làm hai điều đó? Bạn làm gì để vượt qua những thách thức, lo lắng trong cuộc sống?

          Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại Lời Chúa Giê-xu dạy nếu ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên (Lu-ca 14:11; 18:14) vì “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (câu 5b). Từ “hạ mình” trong câu 6 là chấp nhận sự yếu kém, phó thác bản thân và tất cả những điều lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời. Làm sao có thể không hạ mình dưới “tay quyền năng” của Chúa khi Ngài đã dùng “tay quyền năng” ấy để làm những việc không ai làm được (Phục Truyền 3:24; 4:34…). Tay Chúa nắm giữ sinh mạng của con dân Ngài để giải cứu như lời của Vua Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời: “Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa; Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi” (Thi Thiên 31:15).

          Nếu chúng ta nghĩ mình thừa khôn ngoan và tài năng để giải quyết những khó khăn của mình thì chúng ta sẽ không cần giao mọi điều lo lắng cho Chúa. Trong thực tế, chúng ta cũng có thể giải quyết được phần nào những nan đề của mình, nhưng chắc chắn Chúa không hài lòng và không đem lại kết quả tốt nhất vì luôn có những biến cố nằm ngoài khả năng của chúng ta. Đôi khi Chúa chưa giải quyết nan đề của chúng ta ngay, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa giải quyết vào thời điểm thích hợp và theo cách tốt nhất của Ngài. Điều quan trọng là chúng ta cứ hạ mình để nhờ cậy tay quyền năng của Đức Chúa Trời.

          Chúa Giê-xu đã dạy đừng lo lắng (Ma-thi-ơ 6:25-34; Lu-ca 12:22-32). Lo lắng vừa là cá tính của người hay lo vừa cho thấy người đó ít đức tin (Lu-ca 12:25, 28). Lời Chúa phán: “Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!” (Ma-thi-ơ 6:30). Lý do Chúa Giê-xu dạy đừng lo lắng là vì “Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác?” (Lu-ca 12:25-26). Cuộc sống chúng ta không tránh khỏi những thách thức, lo lắng do hoàn cảnh sống đem lại. Bí quyết vượt qua thách thức không phải là ráng sức tự giải quyết nhưng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa vì Ngài luôn muốn chăm sóc con dân Ngài! Hãy trao mọi khó khăn, mọi nỗi lo cho Chúa và tiếp tục sống tin cậy, bình an. Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những thách thức trong thời điểm của Ngài. Hãy nhớ rằng Chúa sẽ không lo cho chúng ta nếu chúng ta không trao mọi lo lắng cho Ngài!

          Bạn có luôn trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa không?

          Lạy Cha yêu dấu! Xin tha thứ cho con vì con thường lo lắng, và cho rằng tài năng, của cải có thể giải quyết nan đề của con. Xin cho con trao mọi điều lo lắng cho Cha vì tay quyền năng của Ngài luôn chăm sóc con theo kế hoạch tốt nhất của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn