20:28 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7674

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016707

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA

Thứ tư - 09/05/2018 21:24
LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA

LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA

Kinh Thánh: Ê-sai 54:1-10 Câu gốc: Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay. Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy. Câu 10.

 

LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA


                 Kinh Thánh: Ê-sai 54:1-10


                 Câu gốc: Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay. Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy.  Câu 10.
 

                 Suy niệm: Lạy Chúa Toàn Năng, con ca ngợi Chúa về đức thành tín của Ngài. Chúa bảo vệ con, chăm sóc con và truyền cho con khôn ngoan và năng lực của Chúa. Trên tất cả Chúa đã ban cho con sự sống đời đời qua Con Ngài, và con ý thức rằng không có gì phân cách con khỏi tình thương của Chúa. 
 

                 Con cảm tạ Chúa vì ý định của Chúa đã đưa Ánh Sáng của thế giới để xua đuổi bóng tối đã từng vây hãm con. Tình thương không thay đổi của Chúa thật huyền nhiệm lạ lùng. Chúa không bao giờ bỏ rơi con, ban cho con con đường bình an thay thế cho nẻo đường quanh quẹo. Chúa ban cho ý chỉ của Chúa thay vì quyết tâm bướng bỉnh của con. Mặc dù nhiều lần con làm đau lòng Chúa, Chúa vẫn luôn bên con. 
 

                 Xin Chúa giúp con nhân từ với người khác như Chúa đã nhân từ với con. Cho con biết biểu lộ sự tôn trọng và khoan dung đối với những cuộc tranh đấu của người khác cũng như Chúa từng đối với con. Chúa đã từng giúp con biến những cuộc tranh đấu đó thành các nấc thang cho con bước lên. Để thông cảm người khác như Chúa đối với con. 
 

                 Con xin cảm tạ Chúa lần nữa vì đức thành tín của Ngài.

Trích nguyên đăng từ httlvn.org
 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn