09:57 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 10194

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45745

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23054778

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

TIN CẬY HẾT LÒNG

Thứ hai - 21/05/2018 20:52
TIN CẬY HẾT LÒNG

TIN CẬY HẾT LÒNG

Kinh Thánh: Châm-ngôn 3:5-6 Câu gốc: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Câu 5-6.


TIN CẬY HẾT LÒNG


                 Kinh Thánh: Châm-ngôn 3:5-6
 

                 Câu gốc: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.  Câu 5-6. 
 

                 Suy niệm: Lạy Cha Thánh, con tin cậy nơi Ngài. Con chống lại khuynh hướng loài người là nương nhờ vào hiểu biết của con; con đã ý thức rằng trong việc đi tìm giải pháp cho những nan đề trước mặt con, con cần sự khôn ngoan Chúa ban. Xin dẫn bước con khi con ưu tiên dành cho đường lối Chúa và sự trung thành với ý chỉ của Chúa phải được tôn trọng trên tất cả. 
 

                 Con cất tiếng lên xác nhận hoàn toàn nương nhờ vào Chúa. Con tin rằng Chúa là tác giả cho cuộc đời con. Con biết công việc Chúa bắt đầu khi Chúa gọi con theo ý chỉ của Chúa để tiếp tục phát triển cho đến kết quả mỹ mãn. Xin Chúa giúp con tiến bước trong tầm nhìn của Chúa. Thật là huyền diệu khi nhận ra rằng Chúa có thể dùng con để hoàn thành các mục đích của Ngài. 
 

                 Lạy Chúa xin dẫn con đem những ân phúc tốt nhất đến cho người khác.
 

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn