09:12 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 12429

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87185

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096218

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Làm Theo Ý Muốn Chúa

Thứ ba - 10/03/2020 21:09
Làm Theo Ý Muốn Chúa

Làm Theo Ý Muốn Chúa

Kinh Thánh: I Giăng 2:14-17 Câu gốc: “…ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (câu 17b).


Làm Theo Ý Muốn Chúa


          Kinh Thánh: I Giăng 2:14-17
 

          Câu gốc: “…ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (câu 17b).
 

          Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nói về giới trẻ như thế nào? Ông có lời khuyên gì? Điều gì sẽ còn lại đời đời? Bạn đang chạy theo thế gian hay đang làm theo ý muốn Chúa?
 

          Sứ đồ Giăng viết phần thư tín này với những lời khuyên dành cho các tín hữu thuộc ba hạng tuổi: phụ lão, trẻ con, và thanh niên. Trong câu 14, ông cho rằng các bạn trẻ “đã biết Đức Chúa Cha” và “là mạnh mẽ, Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ.”
 

          Thanh thiếu niên Cơ Đốc ngày nay là thế hệ mạnh mẽ nhất trong Hội Thánh. Nếu được trang bị Lời Chúa kỹ càng, họ sẽ thắng được cám dỗ của ma quỷ, cũng như biết được ý muốn Chúa để thực hiện công việc của Ngài. Tuy nhiên, trên thực tế, giới trẻ Cơ Đốc lại dễ bị cuốn hút vào những thú vui của trần gian nhiều hơn là dành thời gian học Lời Chúa. Trước thực trạng đáng buồn ấy, lời khuyên của Sứ đồ Giăng rất bổ ích: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa” (câu 15a). Ông cho biết “thế gian với những tham dục nó đều qua đi” (câu 17a). “Yêu thế gian” là chạy theo những gì mắt mình thích, lòng mình ham muốn, và tâm trí mình chú tâm vào đó. Khi một người yêu thế gian sẽ dẫn đến ba thái độ. (1) Mê tham của xác thịt: cố thỏa mãn những ham muốn của xác thịt; (2) mê tham của mắt: cố chất chứa của cải, chạy theo lợi ích thấy trước mắt; và (3) sự kiêu ngạo của đời: tìm kiếm danh vọng, địa vị, và quyền lực. Đây cũng là những cám dỗ mà ma quỷ thường dùng để tấn công giới trẻ. Vậy làm sao thanh thiếu niên Cơ Đốc có thể chiến thắng cám dỗ và giữ vững được đức tin nơi Chúa? Sứ đồ Giăng khẳng định mọi sự đều sẽ qua đi, nhưng chỉ “ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (câu 17). Đây chính là bí quyết để thanh thiếu niên xây dựng tương lai trên nền tảng Lời Chúa và có thể định hướng cho cuộc đời mình.
 

          Tuổi trẻ có nhiều ước mơ, tham vọng, và dự định cho tương lai. Nhưng nếu không quan tâm, không định hướng đúng cho cuộc đời mình sẽ rất dễ vấp ngã và đánh mất đức tin trước bao cám dỗ của thế gian. Do đó, thanh thiếu niên Cơ Đốc cần phải trang bị Lời Chúa kỹ càng và sống với một quyết tâm là “yêu kính Chúa” hơn là “yêu mến thế gian.” Cần nhớ rằng, những gì thuộc về thế gian sẽ dễ dàng qua đi, nhưng những gì thuộc về Đức Chúa Trời mới có giá trị vĩnh cửu, và ai làm theo Lời Ngài thì còn lại đời đời. Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng đời đời trên trời hay chỉ là những thành tựu tạm thời trên trần gian này, tùy thuộc vào việc chúng ta quyết định làm theo ý muốn của Chúa hay theo ý thích của mình!
 

          Bạn có học Lời Chúa và làm theo ý muốn Ngài mỗi ngày không?
 

          Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng thế gian này sẽ hư mất và qua đi, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn Chúa mới còn lại đời đời. Con nguyện sống vâng theo ý muốn Ngài.
 

Bài Thơ: Làm Theo Ý Muốn Chúa (TBM)
 

Sống là chọn lựa, bạn ơi,
Theo ý muốn Chúa, theo đời tùy ta.
Theo đời gặt hái xót xa,
Và rồi hư mất; đó là tương lai!

Theo Chúa, phước hạnh đời nầy,
Chết về với Chúa sum vầy thỏa vui.
Trần đời ngắn lắm bạn ơi,
Công danh, sự nghiệp trả đời, buông tay!

Nên lợi dụng cơ hội nầy,
Trong lúc tuổi trẻ dựng xây đời mình.
Chuyên tâm học, hành Thánh Kinh,
Thắng cám dỗ, biết Cha mình muốn chi.

Làm theo ý Chúa khắc ghi,
Tránh xa tội lỗi, ôm ghì Cha yêu.
Sốt sắng việc Chúa; mão triều
Là phần thưởng của Chúa yêu ban mình.

Quyết lòng theo Chúa trung trinh,
Cậy ơn Chúa, chớ cậy mình, bạn ơi.
Quyết tâm yêu kính Chúa Trời,
Tránh xa danh lợi trần đời hư không.

 

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn