10:40 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 96


Hôm nayHôm nay : 15594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264168

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22993575

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Làm Việc Lành Và Bố Thí

Thứ sáu - 03/11/2023 22:26
Làm Việc Lành Và Bố Thí

Làm Việc Lành Và Bố Thí

“Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).


Làm Việc Lành Và Bố Thí

Công Vụ 9:36-42

           “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).

           Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đời bà Đô-ca có những đặc điểm nổi bật gì? Tại sao Chúa nhậm lời cầu nguyện của Sứ đồ Phi-e-rơ cho bà được sống lại? Bạn học được gì từ đời sống của bà Đô-ca?

           Kinh Thánh ký thuật về bà Ta-bi-tha, tiếng Hy Lạp là Đô-ca, ở tại thành Giốp-bê, bà thường làm nhiều việc thiện và cứu giúp người nghèo khổ (câu 36). Khi bà bị bệnh và qua đời, có nhiều bà góa đến than khóc, mọi người đều kể lại những việc lành, những áo quần bà đã may cho họ (câu 39). Ai cũng thương tiếc một người phụ nữ hết lòng phục vụ tha nhân, sẵn lòng làm những việc lành và thường cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn một cách vô điều kiện. Bà Đô-ca biết rõ những người góa bụa là những người neo đơn, cần giúp đỡ nên bà đã làm rất nhiều việc giúp họ mà không hề nghĩ đến việc họ đền đáp gì cho mình.

           Khi nghe tin Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở tại thành gần bên, các môn đồ vội sai hai người đi mời ông đến gấp (câu 38). Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông Phi-e-rơ cũng như lòng mong mỏi của nhiều người, Ngài cho phép lạ xảy ra và bà Đô-ca được sống lại. Kết quả chẳng những làm cho bà Đô-ca và mọi người vui mừng mà còn cứu nhiều người trong thành khi việc này được loan truyền ra (câu 40-42).

           Cuộc đời bà Đô-ca rõ ràng là một bài ca tôn cao Danh Chúa. Bà luôn quan tâm đến những người khó khăn và không quên làm việc lành cùng cứu giúp họ. Việc làm của bà chính là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13:16). Cuộc đời bà đã đem đến sự khích lệ cho rất nhiều người. Bà đã sống một đời sống quan tâm và phục vụ tha nhân, vì thế phần thưởng Chúa ban là cho bà được tiếp tục sống để làm sáng Danh Chúa. Đặc biệt là qua sự chết và sự sống lại của bà đã cứu rất nhiều người trong thành. Lời Chúa đã khẳng định: “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17).

           Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng rất quan tâm đến những người nghèo khó, người góa bụa, trẻ mồ côi, người bị xã hội ruồng bỏ… Chúa đã khẳng định mục đích Chúa đến là để phục vụ và cứu chuộc con người: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Chúa Giê-xu luôn sẵn lòng phục vụ tha nhân. Chúng ta được Chúa cứu không phải chỉ vui hưởng cho riêng mình, cũng không phải đòi hỏi người khác phải phục vụ mình, nhưng học theo gương phục vụ của Chúa Giê-xu, biết quan tâm đến đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể của người khác để sẵn lòng làm việc lành và phục vụ lẫn nhau.

           Bạn có sẵn sàng phục vụ người khác qua việc lành và bố thí không?

           Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã hy sinh để cứu chuộc con. Xin giúp con sống cuộc đời giống như chính Ngài và như bà Đô-ca, thường xuyên quan tâm lẫn nhau, sẵn lòng làm việc lành và giúp đỡ người khác từ thuộc linh đến thuộc thể. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn