07:36 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 13350

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261924

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991331

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Một Hôn Nhân Xấu

Thứ tư - 05/07/2023 21:39
Một Hôn Nhân Xấu

Một Hôn Nhân Xấu

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).


Một Hôn Nhân Xấu

II Sử Ký 18:1-3

         “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

         Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Vua Giô-sa-phát kết thông gia với Vua A-háp vô cùng gian ác? Quyết định này đem đến những hậu quả nào cho Vua Giô-ram? Bài học này cảnh cáo bạn điều gì về hôn nhân với người không tin Chúa?

         Vua Giô-sa-phát khởi đầu là một vị vua tốt và kính sợ Đức Chúa Trời, tuy nhiên khi được thành công và thịnh vượng, vua lại phạm một sai lầm rất lớn là kết thông gia với Vua A-háp, vị vua cực kỳ gian ác của Y-sơ-ra-ên và chống nghịch Đức Chúa Trời. Câu 2-3 cho biết lý do Thái tử Giô-ram đồng ý cưới Công chúa A-tha-li, con gái của bà Giê-sa-bên là vì mục đích chính trị khi Vua Giô-sa-phát muốn liên kết với vương quốc Y-sơ-ra-ên để chống lại thế lực của Sy-ri. Tuy nhiên, điều Thái tử Giô-ram không ngờ tới là qua cuộc hôn nhân này ông đã đem một con rắn độc vào nhà của mình, và chính con rắn độc này đã tàn phá cuộc đời ông (II Sử Ký 21:5-7), và sau đó đã gần như xóa sổ dòng tộc Đa-vít (II Sử Ký 22:10).

         Cả Vua Giô-sa-phát và Thái tử Giô-ram có thể nghĩ rằng mình khôn ngoan khi kết thông gia với Vua A-háp nhưng họ không ngờ mình đã mắc mưu của Sa-tan muốn dùng bà A-tha-li để phá hủy vương quốc Giu-đa, giết tất cả hậu tự của Vua Giô-ram, đồng thời cũng phá hủy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự nhập thể của Đấng Christ từ dòng dõi Vua Đa-vít (II Các Vua 8:19; Thi Thiên 132:17). Nhưng với quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Sa-tan không thể hoàn tất kế hoạch (II Sử Ký 22:10-12).

         Đừng quên mục đích của Sa-tan là luôn muốn phá hủy Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Giống như bà A-tha-li muốn giết chết hết các con của dòng dõi Đa-vít, tại đây Sa-tan cũng muốn giết chết đời sống thuộc linh của con cái Đức Chúa Trời, và một trong những cách hữu hiệu nhất là qua hôn nhân. Đó là lý do Đức Chúa Trời nghiêm cấm dân Ngài kết hôn với những người nữ ngoại bang khi họ vào Đất Hứa.

         Hôn nhân với người không tin Chúa đã cướp đi bao người trong Hội Thánh vì nhiều thanh niên, thiếu nữ đã rời bỏ niềm tin nơi Chúa sau khi lập gia đình với người ngoại. Ngày nay chúng ta phải mang lấy tinh thần của ông E-xơ-ra và ông Nê-hê-mi, đau buồn, than khóc, giận dữ, và trừng phạt dân chúng khi họ kết hôn với người ngoại bang (Nê-hê-mi 13:23-29). Phải đau đớn, khóc lóc, ăn năn vì tình trạng hôn nhân với người không tin Chúa lan tràn trong các gia đình Cơ Đốc và trong Hội Thánh. Bên cạnh đó, mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ trong vấn đề hôn nhân của con cái là phải cầu nguyện và dạy dỗ chúng từ khi còn niên thiếu về hôn nhân đẹp lòng Chúa. Hội Thánh cũng phải nhận trách nhiệm này khi giảng dạy trong nhà thờ, nhất là trong vòng thanh thiếu niên.

         Bạn có quan tâm cầu nguyện, dạy dỗ con cái về hôn nhân phước hạnh trong Chúa không?

         Lạy Chúa, xin cho con có ơn Chúa trong việc dạy dỗ về hôn nhân cho con cái con để Hội Thánh Chúa có những thế hệ kế thừa trung tín thờ phượng và kính sợ Đức Chúa Trời.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn