15:14 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996315

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Dâng Hiến Quá Rời Rộng

Thứ tư - 28/06/2023 00:10
Dâng Hiến Quá Rời Rộng

Dâng Hiến Quá Rời Rộng

“Dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 5).


Dâng Hiến Quá Rời Rộng

Xuất Ê-díp-tô Ký 36:1-7

         “Dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 5).

         Câu hỏi suy ngẫm: Những thành phần nào đã dâng hiến rời rộng cho việc xây dựng Đền tạm? Động cơ nào khiến dân chúng dâng hiến rời rộng như vậy? Chúng ta đang dâng hiến cho sự phát triển Vương quốc Đức Chúa Trời như thế nào?

         Để Đền tạm của Chúa được xây dựng, toàn thể dân Chúa không trừ một ai, đã có tinh thần dâng hiến thật rời rộng. Thứ nhất, của lễ dâng từ các ông Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và những người khôn khéo. Họ đã sốt sắng đáp lời kêu gọi của Chúa, dâng hiến thời gian, công sức, khả năng, ân tứ, lòng trung thành và thuận phục để làm chính xác mọi điều Đức Giê-hô-va phán dạy (câu 1-3). Thứ hai, các lãnh đạo không chỉ kêu gọi nhưng đã nêu gương dâng hiến rất rời rộng (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:27-29). Thứ ba, toàn thể dân chúng đã dâng hiến vô cùng rời rộng. Mỗi buổi sớm mai trước khi bắt tay vào công việc của mình, con dân Chúa đã ưu tiên đem những của dâng tình nguyện tới nhiều đến nỗi những người thợ xây dựng phải rất bận rộn với việc nhận lễ vật. Khi số lượng dâng hiến đã vượt quá nhu cầu xây dựng Đền tạm, những người thợ phải xin ông Môi-se can thiệp không cho dân chúng đem của lễ đến nữa.

         Sự dâng hiến rời rộng của các lãnh đạo và dân chúng xuất phát từ lòng biết ơn Chúa về đặc ân được làm tuyển dân của Chúa, được Chúa giải cứu ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập, được Ngài bảo vệ và chu cấp vật thực suốt hành trình về xứ Ca-na-an. Chúa đã khoan dung trước tội thờ thần tượng bò con vàng của họ, Ngài tiếp tục yêu thương và tái lập giao ước với họ. Lòng biết ơn khiến mọi người dâng hiến không tính toán. Về sau, Vua Đa-vít cũng đã kinh nghiệm thêm một lần nữa về sự dâng hiến rời rộng của dân chúng trong việc xây dựng Đền thờ Đức Chúa Trời, và ông đã thưa với Chúa, “Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa” (I Sử Ký 29:14).

         Chúng ta cũng vậy, sự sống, sức khỏe, thời gian, năng lực, ân tứ, cơ hội làm việc cho đến của cải vật chất đều do Chúa ban cho. Sự dâng hiến rời rộng phản ánh lòng biết ơn Chúa và đức tin lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự cần dùng. Con dân Chúa ngày nay, từ lãnh đạo đến tín hữu, ngoài việc dâng công của để xây dựng Nhà Chúa, nơi chúng ta nhóm lại thờ phượng Ngài, còn phải góp phần xây dựng con người, là Đền thờ Đức Thánh Linh ngự. Để giúp nhiều người biết đến Danh Chúa, trở lại thờ phượng Ngài, cũng như giúp Cơ Đốc nhân ngày càng tăng trưởng trong Chúa, rất cần sự góp phần của mỗi con dân Chúa chứ không phải chỉ một số người nào đó mà thôi.

         Bạn sẵn lòng dâng hiến rời rộng cho Chúa chưa?

         Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không kể xiết! Xin giúp con yêu mến Ngài ngày càng hơn, sốt sắng đáp tiếng Chúa gọi trong việc dâng hiến khả năng, công sức, tài chánh cách rời rộng để làm rạng Danh Cha.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn