07:52 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 7483

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12558

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021591

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

THẬP TỰ GIÁ

Thứ năm - 19/04/2018 21:17
THẬP TỰ GIÁ

THẬP TỰ GIÁ

Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:18-25 Câu gốc: Vì sứ điệp của Thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Câu 18.


THẬP TỰ GIÁ


              Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:18-25


              Câu gốc: Vì sứ điệp của Thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời.  Câu 18. 

              Suy niệm: Chúng ta không bao giờ đo lường được chiều sâu của tội lỗi, hay cảm biết được cái kinh khủng của tội ác con người đã phạm, cho đến khi đến chân thập tự giá và ý thức được rằng chính là tội lỗi đã khiến cho Con Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên thập tự giá. 

              Những cảnh tàn phá của chiến tranh, thảm cảnh của tự tử, khốn khổ của cái nghèo ray rứt, đau khổ vì bị xã hội ruồng bỏ, máu của nhạn nhân, sự kinh hoàng của nạn nhân bị cưỡng hiếp và cướp bóc trong thế hệ chúng ta – tất cả những điều này là chứng cớ về sự sa đọa đang vây hãm nhân loại ngay giây phút này.

              Câu hỏi vọng lên tới trời cao trong nhiều thế hệ là: Người ấy là ai, tại sao Người phải chết?

              Câu trả lời vẫn là: Đây là Con Yêu Dấu của ta, không phải chỉ chết vì tội lỗi của các ngươi nhưng của toàn thể thế gian này.

              Đối với bạn tội lỗi là chuyện nhỏ, nhưng đối với Chúa tội lỗi là điều to lớn và kinh khủng.

              Khi chúng ta hiểu được giá Chúa phải trả để cứu chuộc nhân loại, thì lúc ấy chúng ta mới thấy những điều ghê gớm, kinh khủng mà loài người đã phạm. Loài người cần một Đấng Giải Cứu, nếu không sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Đức Chúa Trời đã phải trả giá đắt nhất để chuộc nhân loại ra khỏi tội ác.

              Một ánh sáng đã chiếu lên từ chân thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha. Đó là ánh sáng thương yêu của Đức Chúa Trời, ánh sáng cứu rỗi đã làm bóng tối kinh khủng, tàn hại của tội ác vỡ tan.

              Đoàn ngũ của quỷ Sa-tan từ đó đã không còn giữ mọi người trong tối tăm và tuyệt vọng nữa. 

              Hôm nay khi chúng ta nhắc lại sứ điệp Thập tự giá, chúng ta xác nhận đó là bản tuyên ngôn nhân quyền của tất cả những ai tin vào sứ điệp cứu rỗi này và kinh nghiệm ánh sáng vinh quang cứu chuộc của Chúa.

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn