06:48 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 5581

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 62320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23071353

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

VÌ TÌNH THƯƠNG

Chủ nhật - 15/04/2018 21:43
VÌ TÌNH THƯƠNG

VÌ TÌNH THƯƠNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:1-14 Câu gốc: "Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến.” Câu 3

VÌ TÌNH THƯƠNG
               
               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:1-14

               Câu gốc: "Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến.”  Câu 3 

               Suy niệm: Ê-sai 53:6 ghi rằng: Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người.  Đó là nghĩa cử thương yêu của Chúa mà chúng ta tôn thờ. 

               Do tình thương vô biên của Chúa mà các lời tiên tri này đã ứng nghiệm chính xác. Vào một ngày đặc biệt trên lịch của trần gian và một địa danh trên mặt đất, Con Đức Chúa Trời đã đặt chân lên hành tinh này.

               Do tình thương mà Con Đức Chúa Trời đã cứu giúp kẻ bệnh, kẻ cơ nhỡ và tội phạm.

               Do tình thương đã khiến Chúa Giê-xu trở nên nghèo cho chúng ta nhờ đó hưởng giàu sang.

               Do tình thương thiên thượng đã khiến Chúa Giê-xu chịu khổ hình thập giá, coi thường sỉ nhục với bao nhiêu điều trái nghịch của tội nhân đối với Ngài.

               Do tình thương mà Chúa Giê-xu kiềm chế khi bị thóa mạ và bị dẫn lên Gô-gô-tha xử tử cùng với hai kẻ trộm cướp mà không hề phản kháng.

               Chỉ do tình thương mà Chúa Giê-xu đã không gọi mười hai đội thiên binh đến để bảo vệ Ngài.

               Do tình thương mà ngay trong lúc đau thương nhất, Chúa Giê-xu đã ngưng lại và ban sự sống cho kẻ tội phạm ăn năn bên cạnh Ngài, khi kẻ này kêu lên rằng: “Lạy Chúa, khi Chúa vào trong nước Ngài rồi, xin nhớ đến con!”

               Do tình thương mà sau khi nếm trải đau thương do những kẻ tội phạm chồng chất lên Ngài, Chúa Giê-xu đã cất tiếng lên cầu xin rằng: “Xin Cha tha tội cho họ, vì họ không biết họ đang làm điều gì!” 

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn