05:10 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 3683

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269723

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999130

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Tự Xét Lòng Mình

Thứ bảy - 24/06/2023 19:57
Tự Xét Lòng Mình

Tự Xét Lòng Mình

“Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?” (câu 9).


Tự Xét Lòng Mình 

Châm Ngôn 20:8-9

          “Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?” (câu 9).

          Câu hỏi suy ngẫm: Con người thường tự xét đoán mình ra sao? Làm thế nào con người được kể là sạch tội? Bạn tự xét lòng mình thế nào để nhận được sự tha thứ bởi lòng nhân từ của Chúa?

          Châm Ngôn 20:9b là lời tuyên bố về sự tự xét đoán của mỗi người. Vua chúa có thẩm quyền xét đoán (câu 8) nhưng không phải lúc nào cũng xét xử đúng đắn, công bình. Con người có thể vô tội trước tòa án, nhưng chính tận lương tâm họ mới biết mình thật sự trong sạch hay không. Bên cạnh đó, con người có khuynh hướng xét đoán người khác nhưng ít khi tự xét đoán mình cách nghiêm chỉnh. Họ dễ thấy cọng rác trong mắt người hơn là cây đà trong mắt mình (Lu-ca 6:42). Lý do là vì thước đo lương tâm, đạo đức của con người thiếu khôn ngoan và hay thiên vị: “Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng” (Châm Ngôn 16:2 BTTHĐ). Sự công chính phải căn cứ trên tiêu chuẩn, điều răn của Chúa.

          Trong thực tế chẳng ai khi tra xét bản thân thật thấu đáo mà dám nói: “Ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi”. Trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, con người không thể tự cho mình thánh sạch. Khi tội lỗi đã vào trong thế gian, “Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sinh ra, sao cho là trong sạch được?” (Gióp 25:4). Nhiều người cố gắng tu luyện, cố giữ lòng trong sạch, nhưng chính họ cũng nhận biết việc giữ lòng thật sự trong sạch là việc không thể làm được. Đây là kinh nghiệm của Vua Sa-lô-môn: “Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội” (Truyền Đạo 7:20).

          Đã là con người ai cũng phạm tội và không ai có thể tự mình làm gì để trở nên vô tội. Con người chỉ được kể là công bình khi biết tự xét mình, nhận biết tội lỗi, ăn năn, và tìm đến sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu. Lời Chúa phán: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Dầu vậy, khi Cơ Đốc nhân đã được Chúa cứu phải luôn tự xét lòng mình, cầu nguyện ăn năn và xin Chúa Thánh Linh giúp tránh xa những cám dỗ, tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời là ánh sáng, nên nếu chúng ta nói mình tương giao với Chúa mà cứ mãi bước trong bóng tối tội lỗi là tự dối mình, dối Chúa (I Giăng 1:5-6).

          Cầu xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta biết tự xét lòng mình, nhận biết mình là con người tội lỗi, lòng chúng ta không thể nào thánh khiết, lương tâm chúng ta không thể nào vô tội, để chúng ta nhờ Lời Chúa thanh tẩy liên tục hầu nhận được sự tha thứ bởi lòng nhân từ và thương xót vô biên của Đức Chúa Trời.

          Bạn có tự xét lòng mình với Chúa mỗi khi tương giao với Ngài không?

          Kính lạy Chúa, xin chỉ dạy con thấy những tội con phạm, và giúp con biết ăn năn với Chúa. Xin nhắc nhở con, dạy dỗ con đi trong ánh sáng thánh khiết của Ngài.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn