04:07 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 7616

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54236

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063269

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

YÊU BẰNG HÀNH ĐỘNG

Chủ nhật - 10/06/2018 20:06
YÊU BẰNG HÀNH ĐỘNG

YÊU BẰNG HÀNH ĐỘNG

Kinh Thánh: Giăng 12:1-8 Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” . (I Giăng 3:18)

 
YÊU BẰNG HÀNH ĐỘNG


              Kinh Thánh: Giăng 12:1-8
 

              Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” . (I Giăng 3:18)
 

              Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ của Chúa với gia đình bà Ma-ri như thế nào? Tình yêu Chúa của bà Ma-ri thể hiện bằng hành động như thế nào? Tại sao ông Giu-đa phản đối? Chúa Giê-xu nhận định thế nào? Ngày nay chúng ta thể hiện tình yêu Chúa bằng hành động ra sao?
 

              Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Chúa Giê-xu đã ghé qua thành Bê-tha-ni thăm gia đình ông La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Kinh Thánh cho biết Chúa rất yêu ba anh em này (Giăng 11:15) nên mỗi lần Chúa ghé thì anh em họ rất vui mừng và tiếp đón Chúa chu đáo (Lu-ca 10:38). Trong cơ hội đặc biệt này, chúng ta thấy lòng yêu kính Chúa của bà Ma-ri được thể hiện qua hành động “lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu, và lấy tóc mình mà lau”. Một cân dầu theo ông Giu-đa ước tính khoảng ba trăm đơ-ni-ê, và đây là nước hoa thật, chất lượng cao vì mùi thơm lan tỏa cả căn nhà. Trong thời đó người ta hay dùng dầu để xức trên đầu (Ma-thi-ơ 26:7; Mác 14:3), nhưng xức dầu ở chân thì không thường xảy ra. Rồi việc bà Ma-ri lấy tóc lau chân Chúa cũng rất đặc biệt vì theo phong tục thời đó phụ nữ phải luôn bới tóc, trùm đầu, và ít xuất hiện trước đám đông. Điều này cho thấy tình cảm quý mến Chúa của bà vượt lên trên phong tục và dẫn đến một hành động hết sức ý nghĩa cho Chúa Giê-xu. Vì sau đó Chúa phán rằng: “người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta” (câu 7).
 

              Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã lên tiếng phản đối việc làm của bà Ma-ri, vì theo ông, nên bán dầu đó để giúp cho người nghèo thì tốt hơn. Sứ đồ Giăng đã bình luận trong câu 6 rằng, không phải vì ông thật sự quan tâm đến người nghèo nhưng nó xuất phát từ lòng tiếc của, tham tiền của ông.
 

              Qua hành động của hai người, chúng ta thấy bà Ma-ri hành động theo sự thôi thúc của tấm lòng yêu kính Chúa “bằng việc làm và lẽ thật” nên bà không so đo, tính toán, không tiếc gì với Chúa. Còn ông Giu-đa thì chỉ thể hiện lòng yêu thương người nghèo “bằng lời nói và lưỡi” mà thôi. Chúa Giê-xu đã phán trong câu 7-8 rằng: “Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.”
 

              Ngày nay, chúng ta không thể bày tỏ tình yêu Chúa bằng hành động trực tiếp với Ngài như bà Ma-ri, nhưng Chúa đã dạy “hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Ngôn ngữ tình yêu không chỉ bằng lời nói nhưng còn là hành động cụ thể với anh chị em mình.
 

              Bạn thường thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể hay chỉ bằng lời nói và lưỡi?
 

              Lạy Chúa, xin giúp con thể hiện tình yêu của mình bằng những hành động cụ thể đầy ý nghĩa chứ không chỉ qua lời nói mà thôi.
 

 Văn Phẩm Nguồn Sống

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn