08:31 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 7702

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12777

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021810

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

BẠN CỦA VUA TRÊN MUÔN VUA

Chủ nhật - 17/06/2018 21:02
BẠN CỦA VUA TRÊN MUÔN VUA

BẠN CỦA VUA TRÊN MUÔN VUA

Kinh Thánh: Giăng 15:12-15 Câu gốc: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta”. (câu 15)


BẠN CỦA VUA TRÊN MUÔN VUA


               Kinh Thánh: Giăng 15:12-15


               Câu gốc: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta”. (câu 15)
 

               Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nhắc lại điều răn hãy yêu nhau, Chúa Giê-xu gọi các môn đồ là gì? Tại sao? Là một đầy tớ được Chúa mua chuộc về và còn là bạn hữu của Chúa, chúng ta phải sống như thế nào?
 

               Một lần nữa, Chúa Giê-xu nhắc lại với các môn đồ điều răn mới Ngài đã ban trong Giăng 13:34, đó là điều răn hãy yêu nhau theo mẫu mực Chúa đã yêu họ, một tình yêu hy sinh, tình yêu đến nỗi Ngài sắp phó mạng sống Ngài trên thập tự giá cho môn đồ. Rồi Chúa nói thêm một điều kỳ diệu nữa là Ngài không gọi các môn đồ là đầy tớ mà gọi họ là bạn hữu Ngài. Đầy tớ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà không được quyền thắc mắc, nhưng Chúa Giê-xu đã tỏ những huyền nhiệm về Nước Thiên Đàng từ Đức Chúa Cha và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho môn đồ trong suốt ba năm qua, và đặc biệt là trong những ngày trước khi Ngài chịu chết.
 

               Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, vì yêu nhân loại nên Ngài đã từ bỏ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời mà giáng sinh làm người, chịu chết thay cho tội nhân. Mỗi chúng ta trước đây là đầy tớ cho tội lỗi và ma quỷ, nhưng Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra để mua chuộc chúng ta. Khi tin nhận Ngài thì chúng ta được Ngài tha tội và thánh hóa chúng ta, để từ đó chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Hay nói khác đi, từ địa vị đầy tớ cho ma quỷ, chúng ta trở thành đầy tớ của Chúa. Đây là một đặc ân lớn lao mà mỗi chúng ta nhận hưởng từ Chúa Giê-xu. Được làm đầy tớ của Đấng yêu thương và hy sinh vì chúng ta, cũng là Đấng Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, là một phước hạnh hết sức cao vời cho những tội nhân đáng chết như chúng ta. Tuy nhiên, tình yêu quá đỗi cao sâu của Chúa không dừng tại đó, Ngài còn nâng chúng ta lên làm bạn hữu của Ngài miễn là chúng ta “làm theo điều Chúa dạy”.
 

               Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, và chúng ta là đầy tớ của Ngài, nên chúng ta phải tôn thờ, vâng phục và hết lòng phục vụ Chúa. Chúa Giê-xu cũng là bạn hữu của chúng ta nên chúng ta phải sống biết ơn Chúa, sống làm vui lòng Chúa và sống vì Chúa. Quá tuyệt vời khi chúng ta chỉ là những đầy tớ, nô lệ được Chúa mua chuộc về cho Ngài mà lại được Ngài ban cho địa vị làm bạn hữu của Ngài. Vì vậy, sống yêu thương nhau như điều răn Chúa ban là điều mỗi chúng ta phải thực thi để đền đáp ơn ban từ Chúa.
 

               Bạn có nhận biết mình là đầy tớ và cũng là bạn hữu của Chúa không?
 

               Lạy Chúa, thật vinh dự cho con khi được Chúa chuộc con bằng huyết báu của Ngài, và còn cho con đặc ân được làm bạn hữu của Ngài nữa. Xin cho con sống xứng đáng với ân ban của Chúa, và luôn có nếp sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu con.
 

Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: các ngươi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn