11:58 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 2656

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4797

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23013830

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Thời Gian Là Gì?

Thứ tư - 28/01/2015 20:22
Thời Gian Là Gì?

Thời Gian Là Gì?

Kính thưa quý độc giả, Hôm nay đã là cuối tháng giêng năm 2015 dương lịch, tức là một tháng của năm 2015 của chúng ta đã hoàn toàn trôi qua. Chúng ta bỗng chợt giật mình, khi nhận ra một tháng nữa đã qua đi thật nhanh, thời gian đã vụt qua quá lẹ làng, nhanh hơn những suy tưởng và dự định của chính mình.


              Kính thưa quý độc giả,

              Hôm nay đã là cuối tháng giêng năm 2015 dương lịch, tức là một tháng của năm 2015 của chúng ta đã hoàn toàn trôi qua. Chúng ta bỗng chợt giật mình, khi nhận ra một tháng nữa đã qua đi thật nhanh, thời gian đã vụt qua quá lẹ làng, nhanh hơn những suy tưởng và dự định của chính mình.

              Đó là đối với dương lịch, tuy nhiên đối với Âm lịch thì còn khoảng 2 tuần nữa thì năm Giáp Ngọ 2014 mới sẽ chấm hết và chúng ta sẽ mới bước vào năm mới Ất Mùi 2015.

              Theo như Lịch nghỉ tết 2015 tại Việt Nam thì Năm 2015 người lao động có thể được nghỉ tết âm lịch đến 9 ngày.

              Theo quy định của Bộ Luật Lao động, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 5 ngày, từ 30 tháng Chạp đến mồng 4 Tết.

              Mùng 1 tết âm lịch 2015 sẽ rơi vào ngày thứ 5 nhằm ngày 19/02/2015, vì thế lịch nghỉ tết năm 2015 theo Luật lao động sẽ kéo dài từ ngày 30/12/2014 đến mùng 4/1/2015 âm lịch (nhằm ngày 18/02/2015 đến ngày 22/02/2015 dương lịch).

              Tuy nhiên vì ngày mùng 3 và mùng 4 âm lịch trùng vào thứ bảy và Chúa nhật, nên người lao động có thể được nghỉ bù vào hai ngày tiếp theo. Vì thế, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, người lao động sẽ nghỉ từ ngày 15/2/2015 đến hết 23/2/2015 (tức là từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 9 ngày, gồm 4 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 5 ngày đầu năm Ất Mùi. Người lao động sẽ đi làm bù vào thứ bảy (14/2/2015) để nghỉ thứ hai (16/2/2015).

              Đó là đối với quê nhà, còn người Việt ờ hài ngoại thì chẳng có được nhiều ngày nghỉ Tết như thế! Thưa quý thính giả, trong những ngày cùng tháng tận của một năm, PTHV xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi chú ý đến ý nghĩa của thời gian. Thời gian là gì?

              Cách đây 85 năm, ông Henry Luce, một nhà xuất bản có thế lực trong giới truyền thông tại Hoa Kỳ, muốn kiếm một cái tên để đặt cho tạp chí ấn hành mỗi tuần của mình. Cái tên đó phải là một chữ duy nhất nhưng có thể lột tả bản chất của những sự kiện đang diễn ra mỗi ngày. Cuối cùng Henry đã chọn cái tên cho tạp chí của mình là “Time” hay “Thời Gian”. Tuần san “Time”, như ai ai cũng biết, là một tạp chí uy tín và nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay.

              Nói về thời gian cho một đời người, Kinh Thánh chép:

              Tuổi tác chúng tôi thọ được bảy mươi,
              Nếu mạnh khỏe thì tám mươi,
              Nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm;
              Vì đời sống thoáng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. (Thi Thiên 90:10)

              Thời gian quả là một bí mật lớn. Chúng ta cảm nhận nó trôi qua. Chúng ta đo đạc tiến trình của nó với những dụng cụ đo lường tinh vi. Chúng ta đánh dấu những chuyến hành trình của nó và đọc lại các dấu vết lưu trữ thời gian để lại. Nhưng có một điều chúng ta không làm được là định nghĩa thời gian.

              Có ai có thể định nghĩa thời gian là gì? Cái bóng soi trên cái dĩa đồng hồ mặt trời, tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ treo tường, nắm cát đang chạy tụt xuống, ngày và đêm, mùa hạ và mùa đông, tháng, năm, rồi thế kỷ - những điều này chỉ là dấu hiệu bên ngoài, là những đơn vị đo lường thời gian, chứ không phải chính là thời gian. Khoa học hiện đại cố gắng định nghĩa thời gian, biểu diễn thời gian bằng những phương trình toán học trừu tượng, thậm chí xem thời gian là thứ nguyên thứ tư của một không gian bốn chiều.

              Kinh Thánh dạy rằng thời gian và đời sống gắn liền với nhau. Hình như cả vũ trụ này được dựng nên để đo thời gian. Thế giới thiên nhiên là một cái xưởng khổng lồ sản xuất đủ các loại đồng hồ đang liên tục gõ nhịp ngày đêm. Nhịp đập của trái tim đánh dấu những giây phút thoáng qua; chu kỳ vận hành của trái đất đánh dấu ngày và đêm, trăng khuyết rồi trăng tròn đánh dấu chu kỳ của tháng, sự vận chuyển của các hành tinh và ngôi sao đánh dấu một năm, một thế kỷ đã vụt trôi... Khoa địa chất tìm hiểu các vết nhăn thời gian lưu lại trên bề mặt trái đất. Khoa thiên văn tìm hiểu sự vận hành của chiếc đồng hồ vũ trụ khổng lồ. Khoa địa chất tìm lại dấu vết thời gian qua các di tích còn lại từ thời cổ xưa. Thời gian còn là một tên trộm tinh quái. Thời gian ăn trộm nét trẻ trung trên khuôn mặt chúng ta, tước đoạt sức khỏe và những gì cuối cùng còn sót lại của một đời người...

              Kính thưa quý độc giả,

              Dưới quan điểm Kinh Thánh, tức là lời của Đấng Tạo Hóa, thời gian mang ba ý nghĩa.

              Thứ nhất, thời gian là một sự tin cậy hay ủy thác. Đấng Tạo Hóa ban cho mỗi chúng ta một thời lượng nhất định trong cuộc đời này, quý vị và tôi đang sử dụng thời lượng này như thế nào và cho việc gì? Chúng ta có đang phung phí thời gian hay chúng ta đang trân quý mỗi giây, mỗi phút, sử dụng thật đích đáng và hữu hiệu những thời khắc có được trong tay? Sứ đồ Phao-lô có khuyên: “Hãy tận dụng thì giờ” (Ê-phê-sô 5:16). Mà thực vậy, chúng ta chỉ có thể tận dụng thời giờ để gặt hái một kết quả nào đó, chứ không thể “làm sống” lại thời giờ đã trôi qua. Ước mong chúng ta sử dụng thời giờ như một sự ủy thác quý giá của Đấng Tạo Hóa ban cho mỗi chúng ta.

              Thứ nhì, thời gian là một cuộc trắc nghiệm. Giả sử tôi hỏi quý vị rằng, quý vị hoạch định sẽ làm việc gì vào 12 giờ trưa ngày hôm qua, quý vị sẽ nghĩ rằng chắc tôi hơi bị “lãng trí” rồi, vì ngay trong hiện tại, đâu có ai có thể hoạch định một việc gì đã xảy ra rồi trong quá khứ. Nhưng giả sử tôi hỏi quý vị rằng, quý vị hoạch định làm chuyện gì vào 12 giờ trưa ngày mai, quý vị sẽ trả lời quý vị có thể làm điều này, có thể thực hiện điều kia.

              Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra rồi trong quá khứ, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn làm việc gì cho những thời điểm trong tương lai và những lựa chọn này phản ánh tinh thần đạo đức và tình trạng tâm linh của bạn. Có vô số những lựa chọn trong cả của cuộc đời của quý vị và tôi. Chúng ta chọn làm gì vào những giây phút sắp tới? Chúng ta lựa chọn thành thật hay lựa chọn giả dối? Chúng ta lựa chọn việc lành hay lựa chọn điều ác? Chúng ta chọn sống cho tha nhân hay chọn chỉ cho chính mình? Chúng ta lựa chọn tìm kiếm Đấng Tạo Hóa hay lựa chọn sống dửng dưng? Thời gian, tự nó không tốt mà cũng không xấu, nhưng thời gian trở nên tốt hay xấu là do sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Do vậy, thời gian là một cuộc trắc nghiệm có tính quyết định, sàng sảy mỗi chúng ta qua từng phút từng giây của cuộc đời.

              Thứ ba, thời gian là một cuộc hẹn. Thời gian cho chúng ta cơ hội để nhận ra Đấng tạo dựng ra mình. Thời gian mang đến cho chúng ta dịp tiện để bước vào mối liên hệ với Thiên Chúa hằng sống. Dầu một người nổi danh đến mức nào, giàu có, đóng góp lớn lao đến đâu cho khoa học hay nghệ thuật, mà không nhận ra tình thương của Thiên Chúa đã thể hiện qua sự hy sinh của Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó đã lỡ đi một cuộc hẹn quý giá nhất của đời mình; cuộc đời của người đó thật là vô vọng và người đó đã lãng phí thời giờ của đời mình một cách tệ hại nhất.

              Như vậy, thời gian là cuộc hẹn với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Hai, đã tự nguyện giáng trần trong thân xác con người, bằng lòng chết đau thương trên cây thập tự để đền nợ tội thế cho cả nhân loại, trong đó có quý vị và tôi. Biết bao lần, trong thời gian cả cuộc đời bạn, Ngài đã đến và gõ cửa tấm lòng bạn, kêu gọi bạn ăn năn, mời bạn tin nhận vào sự hy sinh chết thế của Ngài? Biết bao nhiêu cơ hội, trong quãng đời tại thế này của bạn, Ngài muốn hiến tặng bạn món quà thiên đàng vô giá và tình bạn chân thật với Ngài? Kinh Thánh luôn nhắc nhở: “Kìa, hiện nay là thời điểm thuận lợi! Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Ngài cho bạn thời gian và cơ hội để tiếp nhận Ngài vào trong đời sống mình và khi bạn bằng lòng làm như vậy, bạn có thể bước ra khỏi sự ràng buộc của thời gian để song hành với Ngài vào chốn vĩnh cữu phước hạnh.

              Quý độc giả thân mến,

              Có một chiếc tàu kia bị đắm và những thủy thủ trên tàu phải chen chúc trên chiếc thuyền cấp cứu nhỏ xíu, trôi bồng bềnh giữa Đại Tây dương. Sau vài ngày như vậy, một người trên thuyền phát hiện ra đốm sáng của một chiếc tàu buôn đang đi qua trên vùng biển. Nhưng làm sao gây được sự chú ý đến chiếc tàu buôn này? Làm sao chiếc tàu buôn nhận ra được chiếc thuyền cấp cứu nhỏ xíu đang tuyệt vọng giữa sóng biển mênh mông này? Trên chiếc tàu cấp cứu chỉ có một cái đèn lồng, nhưng chỉ có một que diêm thôi.

              Một người trong bọn họ phải nhận trọng trách quẹt cái que diêm duy nhất này. Que diêm lẻ loi này là vật phân cách giữa họ và chiếc tàu buôn cứu mạng kia. Làm sao bây giờ? Cuối cùng những người thủy thủ này quyết định bỏ thăm và trọng trách quẹt que diêm duy nhất thuộc về chàng thủy thủ trẻ tuổi nhất trong bọn họ.

              Với lời khấn nguyện trên môi và ngón tay run run, người thủy thủ trẻ này bật que diêm lên. Trong một khoảng khắc, ngọn lửa đầu que diêm lóe lên, thật yếu ớt, lung linh trước gió tưởng chừng như muốn tắt lịm. Dùng bàn tay khum khum che lại để cản gió, chàng thanh niên luồn que diêm qua cánh cửa của chiếc đèn lồng, thắp sáng tim đèn, rồi vội vàng đóng cái cửa đèn lại. Trên chiếc tàu buôn, người thủy thủ đang trực đêm bỗng phát hiện được đốm sáng của chiếc đèn lồng, vội báo cáo cho thuyền trưởng và nhờ vậy, những người thủy thủ trên chiếc thuyền cấp cứu đã được cứu lên chiếc tàu buôn.

              Quý độc giả thân mến,

              Cuộc đời của chúng ta cũng mong manh và ngắn ngủi như một que diêm trước gió. Chúng ta có đang trân trọng sử dụng thời gian hiện tại của đời mình để tìm đến sự tha tội và sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã sắm sẵn qua sự hy sinh chết thế của Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa?

              Đừng chần chờ hóa trễ. Lời Kinh Thánh có nhắc nhở: “Kìa, hiện nay là thời điểm thuận lợi! Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Hãy bật lên que diêm duy nhất một cách trang trọng, để bước vào con tàu cứu rỗi phước hạnh đời đời với Thiên Chúa, rời xa vùng biển đen ngòm vô tận, ghê rợn và đầy sóng gió...

              Thân chào quý vị và các bạn.
 

Dựa theo “Is Time Running Out?” by Dr. Billy Graham – Tùng Tri chuyển ngữ
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn