15:05 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23023852

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Vợ Bạn Có Từng Mong Muốn Bạn Hiểu Được Ý Nghĩ Cô Ấy Chăng?

Thứ hai - 25/05/2015 21:01
Vợ Bạn Có Từng Mong Muốn Bạn Hiểu Được Ý Nghĩ Cô Ấy Chăng?

Vợ Bạn Có Từng Mong Muốn Bạn Hiểu Được Ý Nghĩ Cô Ấy Chăng?

Kính thưa quý độc giả, Cách đây hai tuần chúng ta đã bước sang chương thứ 14 với chương đề: TRÂN TRỌNG— VỢ BẠN MUỐN ĐƯỢC TÔN TRỌNG VÀ YÊU QUÝ. Trong bài nói chuyện đó, tôi đã kêu gọi quý ông hãy dùng các biểu tượng để bày tỏ sự quý trọng với vợ của mình.



                Kính thưa quý độc giả,

                Cách đây hai tuần chúng ta đã bước sang chương thứ 14 với chương đề: TRÂN TRỌNG— VỢ BẠN MUỐN ĐƯỢC TÔN TRỌNG VÀ YÊU QUÝ. Trong bài nói chuyện đó, tôi đã kêu gọi quý ông hãy dùng các biểu tượng để bày tỏ sự quý trọng với vợ của mình. Có lẽ quý thính giả vẫn còn nhớ đến thắc mắc có thể xem là rất ngây ngô mà tôi đặt ra cho đám con trai sinh viên khi chúng tôi ngồi trong phòng ăn tập thể trong trường Đại Học Wheaton. Trong trường quân đội từ năm mười ba đến năm mười tám tuổi, tôi không hề tiếp xúc với phụ nữ, vì thế, tôi bắt đầu thắc mắc, “Những người được gọi là phụ nữ này là ai thế nhỉ?” Và quả thật là tôi có nhiều câu hỏi mà hầu hết những người đồng trang lứa không đang hỏi. Câu hỏi tôi đưa ra với một đám bạn trai sinh viên là “Tại sao cậu tặng một đóa hoa hồng cho một cô gái sau khi hai người cãi lẫy với nhau?” Hết thảy họ đều ngây dại nhìn tôi, và cuối cùng một cậu trong bọn họ nói, “Mình không biết, nhưng việc đó có hiệu quả."

                Sau khi gặp gỡ và lập gia đình, tôi học biết nhiều điều hơn về sức mạnh của biểu tượng và cách thức nó truyền đạt đến cho một người nữ rằng bạn trân trọng cô ấy và yêu thương cô. Trong khi người chồng không bao giờ có thể bày tỏ cho vợ mình thấy số lượng của sự chân thành cởi mở về cảm xúc và sự trân quý mà cô ấy mong muốn thì những đồ vật mang tính biểu tượng có thể làm được nhiều điều để nối liền khoảng cách này.

                Bạn kỷ niệm sinh nhật của cô ấy hay ngày cưới của bạn như thế nào, đó là một nghệ thuật. Tưởng cũng nên nhắc lại về hai món quà sinh nhật mà hai người chồng đã tặng cho vợ mình trong dịp sinh nhật của vợ. Một ông mua cho vợ ông ta một chiếc xe hơi Mercedes và một ông khác thì dành thì giờ đưa vợ mình ra công viên dạo chơi. Họ cùng đi bách bộ và chia sẻ những cảm nghĩ về tình yêu và sự gần gũi thân mật trong khi ông nói cho bà ấy biết bà có ý nghĩa như thế nào đối với ông. Trên đường trở lại chỗ đậu xe, ông tìm thấy một hòn đá nhỏ, nhẵn láng, nhặt nó lên, và đem về nhà. Sau đó ông viết một bài thơ ngắn hay một lời ghi chú nào đó trên hòn đá và tặng nó cho bà như một vật kỷ niệm buổi đi dạo của họ ngày hôm ấy. Tuần qua, câu hỏi đặt ra cho quý thính giả là bà vợ nào đánh giá cao món quà mình nhận được?

                Kính thưa quý độc giả,

                Khuynh hướng tự nhiên của nam giới đang mang cặp kính màu xanh nghĩ rằng món quà đắt tiền sẽ có ý nghĩa nhiều hơn đối với một người vợ. Xét cho cùng, nếu bạn mua cho một ông khác một chiếc xe Mercedes, ông ta sẽ đi quanh kể cho tất cả bạn bè rằng, “Ôi chao! Joe thật là một người tuyệt biết bao. Tôi không thể tin được chuyện đó. Anh ta đã cho tôi chiếc xe hơi tuyệt vời này!”

                Nhưng khi bạn mua cho một phụ nữ một chiếc Mercedes, điều rất có khả năng xảy ra hơn, là cô ấy sẽ nói với bạn bè mình rằng, “Coi đó, anh ấy đã mua cho mình một chiếc Mercedes. Mình tự hỏi phải chăng anh ta đang cố gắng hối lộ mình hay còn chuyện gì khác nữa.”

                Chúng ta hãy trở lại với hòn đá nhỏ được trao tặng trong ngày sinh nhật kia. Khi bà được chín mươi ba tuổi và người chồng đã qua đời được cả chục năm, bà ấy sẽ giữ cái gì trên mặt lò sưởi của mình? Một bức ảnh của chiếc Mercedes chăng? Hoàn toàn không phải! Bà ấy sẽ giữ hòn đá ấy, bởi vì nó là biểu tượng của một thời khi chồng bà đã dành cho bà sự quan tâm, sự tận tình, và sự trân quý đặc biệt.

Một người chồng với người vợ hai mươi bốn tuổi của anh cùng tham dự buổi hội thảo của chúng tôi và nhanh chóng hiểu được sức mạnh của “những điều nhỏ nhặt nhưng sâu sắc.” Vợ anh đã viết:

                Ngày lễ Valentine thật là độc đáo... Tôi thức giấc và chạy đi lục lọi kẹo. Chồng tôi đã dành thời gian để viết bốn bài thơ ngắn và cột mỗi bài thơ vào một cái túi nhỏ đầy bốn loại kẹo Valentine khác nhau... Chỗ đầu tiên tìm thấy kẹo là trong phòng tắm... và có những manh mối cho biết chỗ để tìm ra túi kẹo kế tiếp. Tôi chỉ cười khúc khích quanh nhà, cảm thấy thật là vui thích... Tối hôm ấy chồng tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng để đi ăn bữa tối mừng Lễ Tình Nhân. Một nhạc sĩ guitar cổ điển đã chơi đàn; họ chụp ảnh của chúng tôi và đặt bức ảnh trong một cái khung đặc biệt với dòng chữ “cảm ơn” từ nhà hàng. Chúng tôi được thưởng thức các món ăn thật ngon trong một bầu không khí vô cùng thoải mái. Đó thật là một trong những buổi tối đáng nhớ nhất! Cảm ơn ông đã khích lệ chồng tôi yêu thương tôi.

                Những lời lẽ của phụ nữ này minh họa một lẽ thật then chốt: phí tổn của một món quà là thứ yếu so với việc người vợ nhận ra là chồng mình đã đặt bao nhiêu tình ý vào món quà, tấm thiệp, hay hoạt động ấy. Đức Chúa Trời đã định rằng vợ bạn sẽ được tác động bởi những điều vốn tượng trưng cho tình yêu của bạn và cho thấy rằng bạn trân quý cô ấy. Vợ của bạn muốn biết bạn luôn nghĩ đến cô ấy. Cô ấy muốn điều đó xuất phát từ trái tim của bạn mà không cần phải nhắc nhở. Thực ra, chính ý tưởng mới là điều đáng quan tâm!

                VỢ BẠN CÓ TỪNG MONG MUỐN BẠN HIỂU ĐƯỢC Ý NGHĨ CÔ ẤY CHĂNG?

                Kính thưa quý độc giả,

                Câu chuyện về Lễ Tình Nhân, tức ngày Valentine ở trên, là điều có thể xảy ra khi tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Tuy nhiên, đôi khi Định Luật của Murphy lại xen vào—ít ra là một chút. Để minh họa, tôi sẽ trở lại với đề tài đưa vợ đi ăn tối tại nhà hàng. Giả sử đó là dịp kỷ niệm ngày cưới lần thứ năm, sau khi tan việc, bạn về nhà và nói, “Em yêu, anh muốn đưa em ra ngoài ăn tối để kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Em muốn đi ăn ở nhà hàng nào đây?”

                Cô ấy nói, “Ồ, em không biết.”

                Bạn đáp, “Không, anh thật sự muốn đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn. Em thích đi đâu chứ?”

                Cô lại nói, “Em không biết; tại sao anh không quyết định đi?”

                “Em muốn anh quyết định à?”

                “Vâng, em muốn thế.”

                “Nhưng anh không muốn quyết định. Anh muốn đưa em đến nơi mà em muốn đi ấy.”

                Vợ bạn cố nài : “Không, em muốn anh quyết định mà.”

                Được rồi, thế là bạn đưa ra quyết định: “Ừm, anh mới đọc thấy là nhà hàng Freeway Steak House có món bò bít-tết ngon nhất trong thành phố. Tại sao chúng ta không ăn thử nhỉ?”

                Và cô ấy nói, “Em không muốn đi đến đó.”

                Nhiều ông chồng—không, có lẽ là hầu hết mọi ông chồng—đã từng ở trong những tình huống tương tự như vậy. Tại thời điểm này bạn có thể chọn một trong hai hướng: Bạn có thể xử lý câu trả lời có vẻ vô lý của vợ mà dường như cũng bắt đầu làm cho bạn bực mình, bằng cách trở nên tức tối và thậm chí giận dữ. Được trang bị để nhìn bằng cặp kính màu xanh và nghe bằng đôi tai nghe màu xanh, bạn có thể nghĩ rằng vợ bạn cần phải biết cô không thể nào vô lý, phi lý, và chọc tức người khác như thế. Nếu cô muốn làm hỏng buổi tối ấy, thì cô đã thành công trong việc đưa cả hai đến nửa đoạn đường của Chu Kỳ Rồ Dại mất rồi.

                Nhưng có một sự chọn lựa khác. Bạn có thể hướng về phía Chu Kỳ Tiếp Sinh Lực. Bạn cần nhớ rằng vợ bạn nhìn bằng cặp kính màu hồng và nghe bằng đôi tai nghe màu hồng. Bạn có thể điều chỉnh cặp kính và đôi tai nghe màu xanh của mình và kiên nhẫn. Thay vì trở nên bực tức, bạn tìm kiếm thêm một ít thông tin nữa.

                Thực ra, giờ đây vợ bạn thật sự muốn bạn “hiểu ý tưởng của cô ấy.” Cô đang nghĩ, Nếu anh ấy yêu mình nhiều như mình yêu anh ấy, anh ấy sẽ đoán biết được nơi mình muốn đi mà không cần mình phải nói cho anh ấy biết. Đó là điều mình sẽ làm cho anh ấy. Tại sao anh ấy lại không thể làm điều đó cho mình? Mình muốn biết anh ấy thực sự nghĩ đến mình như mình nghĩ đến anh ấy và cảm nhận về mình như mình cảm nhận về anh ấy.

                Nói cách khác, người vợ nào cũng trông đợi chồng hiểu được ý mình, nghĩa là quý ông phải biết đoán ý vợ. Mặc dầu việc hiểu ý tưởng ít khi khả thi, song có những cách để đoán biết hữu hiệu. Trong cương vị một người chồng cưng chiều vợ, bạn có thể nói, “Cũng phải, nhà hàng Freeway Steak House khá hạn chế, chỉ có thịt bò và sườn thôi. Vậy còn nhà hàng này, và nhà hàng kia nữa thì sao hả em?” và rồi bạn kể tên hai hay ba nhà hàng khác vốn có môi trường và không khí thích hợp, cũng như các món ăn phong phú hơn. Có thể là bạn sẽ thành công với một trong những sự gợi ý này và cô ấy sẽ nói, “Đúng rồi, chỗ đó nghe hay đấy.” Ngày kỷ niệm hôn nhật lần thứ năm của bạn được cứu chữa khỏi tai họa và, thậm chí quan trọng hơn nữa, đó là vợ của bạn cảm thấy rằng bạn trân trọng cô ấy—rằng bạn thật sự yêu quý, cưng chiều cô và mong muốn cô được hạnh phúc.
 

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn:phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn