05:23 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 12653

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261227

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990634

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

BẠN ĐÃ SỞ HỮU TÌNH YÊU CHÚA?

Thứ tư - 09/09/2020 21:15
BẠN ĐÃ SỞ HỮU TÌNH YÊU CHÚA?

BẠN ĐÃ SỞ HỮU TÌNH YÊU CHÚA?

“Cầu cho anh em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa Cứu Thế”.Ê-phê-sô 3:18 BDY (Bản Diễn Ý)

BẠN ĐÃ SỞ HỮU TÌNH YÊU CHÚA?

        “Cầu cho anh em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa Cứu Thế”.Ê-phê-sô 3:18 BDY (Bản Diễn Ý)

        Theo định nghĩa của tự điển Việt Nam từ ngữ yêu theo nhiều ý:

        - Yêu là quyến luyến nhớ thương nhiều
        - Yêu là đòi hỏi – Là yêu cầu
       
        Xuân Diệu:
 
“Có ai định nghĩa được chữ yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”.

 
        Hàn Mặc Tử
:
“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy, nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem Trời giải nghĩa yêu”.

 
        Nguyễn Bính:
 
“Chao ôi yêu có ông trời cứu
Yêu có ông trời trói được chân”.

 
        hoặc trong bài Cô lái đò:
 
“Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
Cô gái đò kia đi lấy chồng”.

 
        Nhưng cội nguồn tình yêu là từ Đức Chúa Trời. “Ai chẳng biết yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương”.IGiăng 4:8 Vì vậy, khi truyền sự sống cho con người, thì Đức Chúa Trời đã truyền cho con người tình yêu, và chỉ có con người là nhận được sinh khí tình yêu của Ngài. Chỉ có con người mới có tình yêu đích thực, các loài thú và thực vật tuy có sự yêu thương ở đẳng cấp thấp, và hầu hết là theo nhu cầu truyền giống và quán tính. Tình yêu con người không chỉ nằm trong tính dục thỏa mãn, nhưng nó là sự hòa hiệp của hai tâm hồn. Từ thể xác đến phần tâm linh, từ tư tưởng đến hành vi, việc làm, chia sẻ từng nhu cầu, hòa hiệp trong khối óc, con tim, mạch máu v.v…

        “Ta ban cho các con một điều răn mới:Các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu các con. Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta”. Tin Lành Giăng 13:34-35 BDY (Bản Diễn Ý)

Chúa ban cho chúng ta điều răn mới, và đồng thời cũng là mệnh lệnh, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện. Tại sao tình yêu xuất phát từ con tim, từ tấm lòng, mà phải là mệnh lệnh, là bắt buộc, vì Chúa yêu chúng ta trước. Ngài bằng lòng chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, vì Ngài yêu chúng ta. Khi Chúa ban cho chúng ta điều răn mới, ban cho chúng ta mệnh lệnh, thì Ngài cũng ban cho chúng ta năng lực để thực hiện điều răn, và ban cho chúng ta tình yêu để thực hiện mệnh lệnh một cách chu toàn.


        Tình yêu là một điều vĩ đại nhất trên thế gian nầy, nó làm cho đời sống có giá trị đáng sống, nó giải phóng chúng ta khỏi luật pháp, một tình yêu chan chứa có thể khuất phục được sự xung đột, tình yêu bảo vệ bạn khỏi điều ác, nó thật sự là cuộc chiến tâm linh. Sa-tan biết điều nầy, vì thế nó chiến đấu với những ai bước đi trong sự yêu thương và kết bạn với những ai có ý tưởng thù ghét. Nếu bạn bước đi trong sự yêu thương, thì bạn sẽ trở thành một mối nguy hiểm cho vương quốc của sự tối tăm. Nếu lòng ta tư dục vị kỷ đùa ghét, ma quỷ như tiếng thì thầm và nó đang tìm bạn kết nối, điều đó Chúa rất buồn bạn có biết không?

        Nguyện xin tình yêu Chúa, đặt để trong lòng chúng ta, lòng vị tha bác ái, hãy bước đi trong sự yêu thương của Ngài.

        ICô-rinh-tô 13:13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy Đức tin sự Trông cậy và Tình yêu thương nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là Tình yêu thương.

        Tình yêu là tặng phẩm quí báu mà Đức Chúa Trời ban tặng cho nhân loại. Sống yêu là sống trong hy vọng, hoài bảo lạc quan, tinh thần độ lượng nhân từ. Chúa muốn đời sống chúng ta là nguồn phước, con người được hưởng hưng phấn của tình yêu, và con người vui thỏa khi sống biết yêu nhau.
 
Hồ Galilê – Thu 2020.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn