11:48 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 4034

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279454

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008861

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

CHA MẸ CHO CON CÁI CỦA NGƯỜI KHÁC ĂN

Thứ ba - 17/03/2020 21:18
CHA MẸ CHO CON CÁI CỦA NGƯỜI KHÁC ĂN

CHA MẸ CHO CON CÁI CỦA NGƯỜI KHÁC ĂN

Giữa lúc buổi tiệc đang hồi vui vẻ, người nào cũng thấy phấn khởi vì được nhận quà sau những câu đố xoay quanh sự Giáng Sinh của Chúa Giê Xu thì một bé gái với gương mặt xanh xao, quần áo mỏng manh trong thời tiết lạnh giá, con bé bưng một rổ các loại trái cây đã gọt sẵn, đóng gói, bước vào quán chào mời trước sự bỡ ngỡ của nhiều người.

CHA MẸ CHO CON CÁI CỦA NGƯỜI KHÁC ĂN
 
         Giữa lúc buổi tiệc đang hồi vui vẻ, người nào cũng thấy phấn khởi vì được nhận quà sau những câu đố xoay quanh sự Giáng Sinh của Chúa Giê Xu thì một bé gái với gương mặt xanh xao, quần áo mỏng manh trong thời tiết lạnh giá, con bé bưng một rổ các loại trái cây đã gọt sẵn, đóng gói, bước vào quán chào mời trước sự bỡ ngỡ của nhiều người. Họ như cụt mất niềm hứng thú bởi hình ảnh thương tâm ấy. Ngay lúc đó, vợ tôi bước đến, mỉm cười và nhẹ nhàng kéo ghế mời con bé ngồi vào dãy bàn của trẻ em. Tôi thấy hai bên nói chuyện và con bé nhỏ gật đầu, sau đó ngồi vào bàn và ăn cùng với bọn trẻ trong buổi tiệc. Vợ tôi kể lại rằng con bé phải đi bán hết rổ trái cây đó, nếu không sẽ bị đánh, cho nên vợ tôi đã mua hết và cho con bé thêm một ít tiền để nó có thể an tâm ngồi ăn với những đứa trẻ cùng trang lứa và cũng có một phần hoàn cảnh giống như nó.

         Thật ra con bé  không chỉ cần phải ăn một thứ gì đó, mà hơn hết nó cần sự quan tâm và chăm sóc- điều mà tất cả chúng ta đều cần đến, như cần oxy để thở vậy. Trước bữa ăn đột ngột, con bé đã cảm nhận được sự nồng ấm của tình thương, thứ đã mang sắc hồng hào về lại trên gương mặt xanh xao của nó. Đó không chỉ là đồ ăn mà quan trọng hơn, là một hành động giản đơn về sự hào phóng của lòng tốt. Bữa tiệc trên cũng là sự hào phóng của lòng tốt mà một số cha mẹ cho con cái người khác ăn là vậy.

         Tôi lại nói về sự hào phóng của lòng tốt? Có lố bịch không khi đề cập đến lòng tốt khi mà thế giới ta sống tràn đầy bạo lực, chiến tranh, khủng bố và diệt vong? Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục bởi chúng ta đã đối xử tử tế với nhau. Những hành động chúng ta coi là nhỏ nhoi hàng ngày như giúp một người già qua đường, san sẻ phần điểm tâm cho một bạn cùng lớp, xách một thứ đồ nặng dùm một người xa lạ, mời người bán dạo một bữa ăn… những điều ấy chẳng bao giờ được báo chí nhắc đến nhưng chúng ta vẫn làm vì đó là việc nên làm và biết rằng “Người đang làm, Trời đang nhìn”, Chúa chẳng quên điều tốt lành bạn đã làm cho ai đó mà có khi bạn cũng không nhớ bạn đã làm gì giúp họ.

         Nhận được lòng tốt từ người khác là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy thử nghĩ đến lần mà ai đó đã đối xử tốt với mình. Đó chắc hẳn là một tác động rất tích cực. Đứa con gái nhỏ bé bỏng của tôi, mỗi lần nghĩ đến nó thì trong lòng tôi rất vui vẻ và biết ơn Chúa. Con bé rất nhỏ nhắn, sinh non nên không được khỏe như các bạn đồng trang lứa. Nhưng điều nó làm luôn khiến các bạn thấy và học tập. Con bé đã đưa rất nhiều bạn bè của mình đến với Chúa Giê Xu.

         Tối hôm qua, trên đường chúng tôi về nhà, ngừng đợi đèn giao thông thì có một ông lão rất già, đi lụm cụm, trên tay cầm một khay các loại đồ lặt vặt để bán. Ông lão đi chầm chậm với gương mặt khắc khổ đến mức người khác không dám nhìn thẳng vào. Ông đi lướt ngang xe của con bé nhỏ (con gái lớn tôi chở em nó) mà không hề mời. Chợt con bé gọi “ông ơi” rồi nó cho tay vào túi, móc hết 7.000 đồng mà nó có (hồi nãy vợ tôi mới được người bán hàng thối lại nên cho nó) đưa bằng hai tay cho ông lão. Những người ngừng đèn đỏ thấy hành động của con bé, cũng cho tay vào túi và mỗi người cho ông lão thêm một ít tiền. Tác động tích cực đó không chỉ làm cho người nhận vui mừng mà khiến người cho đi cũng nhẹ nhàng, tấm lòng được ấm áp bởi điều mình đã sẻ chia.

         Nếu bạn đồng tình với quan điểm lòng tốt có tác động tích cực cho cả người cho và người nhận thì hãy tin chắc rằng những người giàu lòng nhân ái thường khỏe mạnh và sống lâu hơn; được nhiều người biết tới, làm việc hiệu quả hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn những người khác (điều nầy đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh). Nhưng hãy nhớ rằng mục đích của lòng tốt được tự suy từ chính nó, không phải từ những động cơ khác. Như lời của nhà tâm thần học Alberto Alberti nói rằng “tình yêu không được biểu lộ sẽ trở thành thù ghét, niềm vui không được biểu lộ sẽ trở thành phiền muộn”. Vậy, chúng ta được định sẵn để trở thành người có lòng tốt bởi “Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước”.
Nhà văn người Anh Aldous Huxley, cuối đời mình, ông nói “Người ta thường hỏi tôi kỹ thuật nào hiệu quả nhất trong việc thay đổi cuộc đời con người. Thật xấu hổ, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, tôi phải nói rằng câu trả lời đúng đắn nhất là – chỉ cần sống tốt hơn một chút”. Đây cũng là triết lý của Đạt Lai Lạt Ma, lời của ông “Tôn giáo của tôi là lòng tốt”. Nhưng đó cũng chỉ là triết lý của con người. Vậy đâu là chân lý?


          KInh Thánh ghi lại cho chúng ta biết trong sách Giăng chương 17 câu 14 đến 19 về lời cầu nguyện của Chúa Giê Xu “Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.”

         Trường học, đạo đức, triết lý của thế gian luôn dạy con người cố gắng đừng làm điều ác, cố làm điều tốt nhưng lẽ thật của Lời Chúa dạy Cơ Đốc nhân chẳng những nhờ Lời Chúa làm cho nên thánh để đừng làm điều ác, mà đồng thời cũng phải làm điều thiện, điều tốt lành cho mọi người bởi nếp sống nên thánh của mình nữa. Nên thánh là được biệt riêng ra cho một mục đích. Cơ Đốc nhân được Chúa cứu, cần phải bước vào một mối liên hệ mới với Chúa Giê Xu để thực hành nếp sống thánh khiết mỗi ngày. Nhờ Lời Chúa là lẽ thật giúp người theo Chúa được nên thánh và thực hành nếp sống nên thánh. Chúa Giê Xu nhấn mạnh Lời Chúa là chân lý. Mọi sự dạy dỗ về đạo đức của con người chỉ là luân lý. Những luân lý là điều hay, điều tốt nhưng vì xuất phát từ con người nên có thể đúng, có thể sai, và luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Chỉ có Lời Chúa là chân lý bất biến, và có quyền năng thánh hóa người theo Ngài.

         Con cái Chúa ai cũng muốn sống tốt, nhưng nhiều khi chúng ta lại thích tìm sự dạy dỗ trong luân lý, trong chuyện hay ý đẹp, trong đạo đức con người… Trong khi chúng ta có Kinh Thánh trong tay, Lời Chúa là chân lý tuyệt đối của Đức Chúa Trời mà chúng ta lại ít để tâm tìm kiếm chân lý trong Lời Chúa. Những bài học từ luân lý ai cũng khen hay, tăng thêm vốn hiểu biết về đạo đức, nhưng hoàn toàn không có năng lực giúp chúng ta thực hành bài học luân lý để sống tốt. Chỉ có Lời Chúa là lẽ thật có năng quyền biến đổi đời sống chúng ta, thánh hóa chúng ta để sống đắc thắng điều ác, và sống hữu ích giữa thế gian.

         Tôi muốn minh họa điều nầy một cách chi tiết, có lẽ ta sẽ hiểu rõ hơn về sự hào phóng của lòng tốt thế gian là như thế nào. Nó giống như những món quà được hứa hẹn sẽ tặng cho người tiêu dùng trong nhiều quảng cáo thương mại. Tôi không để ý lắm đến vấn đề này nhưng vợ tôi luôn từ chối lời mời mua ba hoặc năm món đồ giống nhau để được tặng thêm một cái tô thủy tinh hay một món đồ gì đó mà trong nhà bếp chúng ta đều đã có. Đây rõ ràng là một thứ hào phóng ảo, nó chỉ nhằm thu hút sự chú ý của chúng ta để làm lợi cho việc kinh doanh của họ. Nhưng trong thời đại ngày nay, chúng ta thường chấp nhận bị dẫn dụ để đổi lấy chút lợi ích ngay cả việc biết rằng điều đó là giả tạo.

         Còn sự hào phóng thật sự nó xuất phát từ chính tấm lòng. Khi sự kiện khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 xảy ra, tôi vẫn nhớ rõ ràng bản tin TV buổi trưa hôm ấy bởi ngày đó vợ tôi vừa sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi đúng một tuần. Phần lớn mọi người trên toàn thế giới nắm bắt tình hình chỉ sau vài phút vì hệ thống công nghệ kết nối toàn cầu đã hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng cũng có những người rất lâu sau đó mới biết tin. Đó là một bộ tộc ở phía Nam Kenja, sống tại vùng hẻo lánh xa thật xa với những công nghệ của phương tây, họ chỉ biết đến vụ khủng bố sau đó bảy hay tám tháng gì đó. Có lẽ chúng ta sẽ không thể mường tượng ra những con người hoàn toàn xa lạ đó nhưng họ lại nhận ra rằng một bi kịch đã xảy đến. Trong trang phục rực rỡ truyền thống, họ tổ chức một cuộc họp trong không khí trang nghiêm và quyết định hiến tặng tài sản quý nhất của bộ tộc- mười sáu con bò- cho người dân thành phố New York để giúp họ vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Những con người chẳng xa lạ gì với sự hành hạ của cơn đói, giờ đây sẵn lòng chia sẻ miếng ăn để thể hiện lòng tương thân tương trợ với những người mà họ chưa từng gặp.

         Chúng ta cũng biết rằng thực tế được ghi nhận những người nghèo khó làm từ thiện với tỷ lệ so với thu nhập của họ lớn hơn so với những người giàu có. Dường như sống trong cảnh chẳng mấy dư dả khiến họ thấy gắn kết với những giá trị thực sự quan trọng hơn và có lẽ hoàn cảnh ấy giúp họ hiểu hơn sự khó khăn khi thiếu đi những nguồn lực thiết yếu. Cũng có thể chính nỗi đau của sự khốn khó đã giữ cho ngọn lửa tình thương luôn bùng cháy. Và trên tất cả, chúng ta nhớ lời Chúa hứa “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.” Ma-thi-ơ 10:42.

         Cho đi những gì ta trân quý, đó là một cử chỉ sẽ thay đổi con người chúng ta, năng lượng tích cực cũng sẽ lan tỏa đến cộng đồng và những người được nhận cũng tìm được ý nghĩa cuộc sống qua hành động tích cực đó. Tôi chợt nhớ đến một mẩu tin mà mình đọc được trên Facebook, đó là câu chuyện về cậu bé Oscar. Cậu bé được chuẩn đoán bệnh bạch cầu phải nằm chờ chết. Khi lời kêu gọi cứu người được đưa ra, đã có năm ngàn người xếp hàng nhiều giờ liền dưới mưa để xét nghiệm xem họ có phải là người phù hợp để hiến tế bào gốc hay không. Cuối cùng, một ứng viên được chọn và cậu bé Oscar được cứu sống. Sự hào phóng của lòng tốt là thế đó. Có thể điều chúng ta cho đi sẽ khiến mình bớt đầy đủ và an toàn nhưng ta lại thấy tâm hồn mình được no đủ và thế giới nầy tốt đẹp hơn một chút.

         Tôi yêu quý sâu sắc người Ê Đê. Bởi Chúa cho chúng tôi có lòng cưu mang rất lớn với các dân tộc anh em nên hàng năm chúng tôi cùng với những người đồng tâm tình sẽ  ra đi giúp đỡ, cứu trợ, dạy Kinh Thánh và làm mọi việc có thể cho anh em mình trên các vùng cao từ miền Trung ra miền Bắc. Nhưng đặc biệt chúng tôi yêu thương người Ê Đê lắm, trong khải tượng mà Chúa cho chúng tôi thấy, một “Tin Lành cho trẻ chân không” vẫn luôn ấp ủ tràn đầy trong tấm lòng vợ chồng tôi và vùng đất Ê Đê được Chúa đặt để trong khải tượng đó. Chúng tôi cũng ước ao phần đời còn lại của mình sẽ dành cho trẻ em nơi đó.

         Mỗi khi ra đi vì người Raglai, vì người H’mông, người K’ho hay bất luận một dân tộc anh em nào thì các anhnem người Ê Đê luôn đi cùng chúng tôi, giúp đỡ hết khả năng mình có cho các anh em người dân tộc khác, mặc dù họ cũng thiếu thốn và khó khăn rất nhiều. Chúng tôi thường hay nói cùng nhau rằng: “Người ta lá lành đùm lá rách, còn chúng ta là lá rách đùm lá nát” bởi lòng biết ơn Chúa và tình yêu mà Chúa đặt để nơi lòng mà chúng tôi kết nối cùng nhau, đem đến cho nhiều nơi sự khích lệ mà trong lòng của chúng tôi cũng được vui mừng vì cớ tình yêu trong Chúa bổ lại sức cho chúng tôi, những con người đã phó dâng chính mình cho mục vụ mà Chúa kêu gọi.

         Trong những ngày đại dịch CoV-19 đang hoành hành trên khắp thế giới nầy, tôi lại được thôi thúc để kêu gọi cho những người phụ nữ buôn Buôr, Ê Đê. Họ đang chiết lọc tinh nghệ để làm ra sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng cho người sử dụng với giá thành rất rẻ so với thị trường mà không hề sử dụng thêm bất kỳ một chất phụ gia nào khác và những rẫy nghệ là do họ tự trồng, không sử dụng thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích sinh trưởng. Vợ tôi bị loét dạ dày kinh niên nên tìm tinh nghệ để dùng thử nhiều nơi nhưng sản phẩm bị pha tạp, người dùng lâu ngày sẽ rất có hại. Cho đến khi các cô trong điểm nhóm Buôn Buôr điều chế ra sản phẩm tinh nghệ và gửi cho vợ tôi uống thử thì sự tin tưởng đối với sản phẩm thiên nhiên mới được công nhận. Nhưng hiện tại, các cô chỉ làm thủ công, không có máy móc hỗ trợ, quan trọng nhất là chiếc máy sấy cho tinh nghệ khô để các vi khuẩn gây hại trong quá tình chiết lọc tinh nghệ chết đi và sản phẩm giữ được lâu hơn thì các cô không có điều kiện để mua. Chiếc máy có giá thành khoảng 10 triệu đồng (tương đương 500 usd). Ai có thể giúp được họ? Tôi không biết nhưng tôi tin rằng Chúa biết. Chúa sẽ đặt để sự hào phóng trong tấm lòng những người biết ơn Ngài. Ta biết ơn vì những gì Chúa ban cho. Biết ơn không có nghĩa là tận hưởng sự thoải mái của bản thân mà quên đi những người chung quanh. Lòng biết ơn thực sự chỉ được sinh ra khi ta biết đồng cảm và hiểu được rằng giúp đỡ người khác chính là cách chúng ta mở lòng để biết ơn Chúa.

         Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt và vẻ mặt của con bé bán trái cây khi vợ tôi ôm con bé vào lòng. Ánh mắt nó sáng lên niềm hi vọng và gương mặt hồng hào toát lên nét hạnh phúc. Môi nó nở nụ cười tươi vì hiểu rằng trong cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những người tốt. Lòng rộng rãi được biểu lộ và Đấng Christ được vinh hiển trong chương trình buổi tối hôm đó với mười lăm linh hồn trở lại tin nhận Chúa. Cảm tạ Chúa vô cùng.

         Vậy nên chúng ta thấy rằng, tại bất cứ thời khắc nào của cuộc sống, luôn có những lời thỉnh cầu được giúp đỡ và những dịp để chúng ta giúp đỡ. Một thực tế mà không phải ai cũng nhìn ra, đó là giúp người khác cũng có lợi cho bản thân người giúp vì người ấy sẽ cải thiện bản thân, phải nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Người ấy sẽ thấy được giá trị của việc mình làm. Ý nghĩa của cuộc sống được tìm thấy tại đây. Khi dùng những gì mình có để cung cấp cho nhu cầu của người khác, chúng ta đang phản chiếu chúa Giê Xu, Đấng đã cho đi sự giàu có của Ngài để đáp ứng sự nghèo thiếu về thuộc linh của chúng ta. Đúng là, có đôi khi chính những giông tố của cuộc đời lại khiến chúng ta mở lòng để thể hiện lòng biết ơn Chúa.  Điều này nhắc nhở tôi nhớ đến các Cơ Đốc nhân đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem đã đối mặt với sự nghèo đói, một hội thánh đã nhanh chóng viện trợ cho họ. Mặc dù chính mình cũng đang thiếu thốn nhưng các Cơ Đốc nhân tại Ma-xê-đoan đã ban cho trong tinh thần hi sinh, xem đó là một đặc ân (II Cô-rinh-tô 8: 1-4). Phao-lô đã nhắc đến lòng rộng rãi của họ như một tấm gương cho người Cô-rinh-tô và chúng ta noi theo.

         Thật kỳ lạ nhưng đúng đắn, đó là chúng ta được tạo dựng để là người ban cho. Khi bạn khiến ước mơ của ai đó được hoàn thành thì Chúa sẽ khiến ước mơ của bạn được hoàn thành.

         Trong một câu chuyện của nhà văn Tolstoy, một người thợ làm giày nghèo khổ nghe thấy giọng nói của Chúa trong giấc mơ: “hôm nay ta sẽ đến với con”. Rồi anh ta tỉnh giấc và bắt đầu làm việc trong sự trông ngóng. Ngày hôm ấy, anh ta gặp một cô gái trẻ trong cơn đói và cho cô ta đồ ăn. Một ông lão đi ngang qua thấy lạnh, anh ta đã cho vào nhà để sưởi ấm. Sau đó, anh ta chăm sóc một đứa trẻ đang đi lạc và tìm giúp mẹ cho nó… Chúng đều là những hành động ngẫu hứng mà anh ta làm không cần phải suy nghĩ gì. Đến cuối ngày, trước khi đi ngủ, anh thợ giày nhớ lại giấc mơ kia và nghĩ rằng nó đã không thành hiện thực bởi anh ta nào có gặp được Chúa đâu. Rồi anh ta nghe thấy một giọng nói. Đó là giọng nói của Chúa “con trai ta ơi, con không nhận ra ta sao? Ta là cô gái, là ông lão, là đứa trẻ và người mẹ mà con đã giúp. Con đã gặp ta và con đã giúp ta. Ta đã ở bên con cả ngày”.

         Sự hào phóng của lòng tốt luôn nằm bên trong mỗi chúng ta. Mỗi khoảnh khắc trôi qua lại có một cơ hội để ta làm điều đúng đắn hay giúp đỡ một ai đó. Nếu ta có thể trút bớt gánh nặng và cứu giúp được một ai đó trong cơn khốn khó của họ thì đó là một chiến thắng, một lời đáp âm thầm, khiêm nhường cho sự hào phóng của lòng tốt mà Chúa đặt để bên trong những người biết ơn Ngài. Đó là điểm xuất phát.

 
Nha Trang, 16/3/2020
THIÊN QUỐC
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn