HOÀI NIỆM GÔ-GÔ-THAVề lại nơi xưa Chúa khổ hình
Trong vườn cây lặng giữa đêm thinh
Môn đồ gục ngã nào hay biết
Chúa, Chén đau thương uống một mình
Mồ hôi như máu của Ngài rơi
Ôi khẩn xin Cha Thánh trên trời
Cất chén này đi con khỏi uống
Nhưng mà theo ý của Cha thôi!
Rồi đám cơ binh đến bắt Ngài
Muôn đời đêm ấy chẳng tàn phai
Ôm Thầy trong cái hôn bội phản
Môn đệ Giu-đa đã bán Ngài
Từ đấy niềm đau Chúa chất chồng
Môn đồ ai có biết hay không?
Bỏ Ngài trốn chạy trong đêm tối
Quên những lời theo Chúa một lòng
Tại nhà Thầy Cả, Chúa cô đơn
Nghe những lời căm ghét thù hờn
Nghe tiếng Phê-rô từ chối Chúa
Cho lòng Thiên Chúa nát tan hơn
Lòng Chúa yêu thương quá rộng dài
Khi gà cất tiếng gáy lần hai
Dịu dàng đôi mắt đầy khoan thứ
Thức tỉnh Phê-rô trở lại Ngài
Rưng rưng con dõi bước Ngài đi
Nhục nhã chê khinh Chúa ngại gì
Chỉ muốn ban người ơn cứu rỗi
Cho con lệ thắm ướt bờ mi
Con theo chân Chúa bước vào đây
Phi Lát tòa quan buổi sớm này
Ôi Chúa Thiên Đàng nay bị xử
Bởi người tội lỗi đớn đau thay
Phi Lát hỏi tra Chúa rất nhiều
Không tìm thấy lỗi Đấng thương yêu
Bước ra tuyên bố cùng công chúng
Ta thấy Ngài vô tội mọi điều
“Đóng đinh cho hắn” tiếng gào la
Từ đám đông vang vọng khắp nhà
Phi Lát truyền sai người đánh Chúa
Mong rằng dập tắt tiếng kêu la
Họ nhổ mặt Ngài ai thấy không?
Có nghe đau đớn ở trong lòng
Khi nhìn Cứu Chúa thân tay nát
Dưới ngọn roi gai đẫm máu hồng
Có thấy hay không trán của Ngài
Bị thương do chiếc mão bằng gai
Có nghe xa xót trong tâm khảm
Khi toán cơ binh vả má Ngài
Vì sao Cứu Chúa vẫn lặng yên
Vẫn ánh hoài đôi mắt dịu hiền
Vẫn lẳng lặng nghe lời báng bổ
Để rồi rách nát trái tim thiêng
Từ tòa Phi Lát đến Gô Tha
Thập giá vui mang chẳng nại hà
Máu đỏ thân Ngài rơi giọt xuống
Gập ghềnh đường dẫn đến Gô Tha
Đoàn dân theo Chúa tháng ngày qua
Có kẻ khiếp kinh trốn ở nhà
Có kẻ nay thay lòng bội phản
Đòi giết Ngài trong tiếng kêu la
Kìa Chúa yêu thương gục ngã rồi
Con nghe mặn đắng ở bờ môi
Chỉ qua đêm tối đầy kinh hãi
Chúa chén đau thương cạn uống rồi
Si-môn đến giúp Chúa từ bi
Thập giá thay mang chẳng ngại gì
Chúa lại trỗi leo lên đường khổ nạn
Nhọc nhằn lê những bước chân đi
Và đó Gô Tha nhuộm máu đào
Chao ôi đau đớn biết là bao
Tay chân đinh đóng trên thập giá
Chúa dấu yêu thân đẫm máu đào
Vì sao Cứu Chúa của tình thương
Đã gánh bao nhiêu nỗi đoạn trường
Đã vỡ tim mình trên thập giá
Gửi tình yêu đến khắp muôn phương
Vì cớ con đây Chúa khổ hình
Để con sống lại buổi bình minh
Để con được bước bên Cha Thánh
Hưởng trọn ơn thiêng sống thỏa tình
Dòng huyết thân Ngài xưa đã tuôn
Cho con tan hết nỗi u buồn
Rửa cho con sạch bao tội lỗi
Cho con được nếm phước ân nguồn
Đêm nay con nhớ đến tình yêu
Chúa đã vì con gánh đủ điều
Con nguyện bước theo đường thập tự
Cho dù gian khổ đến bao nhiêu
Con hiến cuộc đời thơ sáng tươi
Rao ơn cứu rỗi đến muôn người
Đáp lại tình Chúa vì con chết
Con ước trên cao Chúa mỉm cười
Người ơi nghe tiếng Chúa gọi không
Hãy đến quỳ dâng Chúa cõi lòng
Đáp lại ân tình trên thập tự
Để tấm lòng nay mãi trắng trong
Theo Chúa người ơi trọn cả đời
Đem tình yêu trải đến muôn nơi
Cùng chung Cứu Chúa mang thập tự
Dệt thắm tình yêu giữa đất trời .
Cố Thi sĩ:
Nguyễn Thị Kim Nga