08:19 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 4351

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270391

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999798

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Những bài Thơ Kỷ niệm Thương Khó của Bà Cố Mục Sư Trí Sự Nguyễn Văn Thìn (1925-1992) Nhũ danh Nguyễn Thị Thiện Bút hiệu Thiên Phú

Thứ hai - 03/04/2017 04:40
Những bài Thơ Kỷ niệm Thương Khó của Bà Cố Mục Sư Trí Sự Nguyễn Văn Thìn (1925-1992) Nhũ danh Nguyễn Thị Thiện Bút hiệu Thiên Phú

Những bài Thơ Kỷ niệm Thương Khó của Bà Cố Mục Sư Trí Sự Nguyễn Văn Thìn (1925-1992) Nhũ danh Nguyễn Thị Thiện Bút hiệu Thiên Phú

Hoa Dã Quỳ kính Mời quý tôi con Chúa xa gần đọc lại một số bài thơ là những tác phẩm sống mãi với thời gian của Bà Cố Mục Sư Trí Sự Nguyễn Văn Thìn (1925-1992). Nhũ danh Nguyễn Thị Thiện. Bút hiệu Thiên Phú được trích trong tập thơ: "Thiên Phú và Thi ca" do gia đình Bác sĩ Lê Thanh Hân trao tặng Hoa Dã Quỳ.



Kỷ niệm Thương Khó 1983


Đêm trường tĩnh mịch Ghết- ma-nê
Cảnh vắng vườn xưa thật não nề
Thương nhớ Con Trời mang thập giá
Chết thay nhân loại huyết đầm đề
Đoàn quân thấy Chúa đều khinh ghét
Kẻ cướp bên Ngài cũng trách chê
Môn đệ giờ đây lo ẩn trốn
Đớn đau Chúa chịu đủ trăm bề.



Kỷ Niệm Thương Khó 1984

Gẫm nhớ đêm xưa Chúa khổ hình
Thương người tội lỗi phải hy sinh
Vai mang thập giá, hông tuôn huyết
Đầu đội nặng nề chiếc mão đinh
Thân Chúa đớn đau cam sĩ nhục
Tay chân rướm máu chịu chê khinh
Lằn roi chấp nhận Cha lìa bỏ
Chúa chết thay người sống hiển vinh


Kỷ niệm Thương Khó 1986

Nhớ chiều xưa khi vừa tắt nắng
Vào đêm trường vắng vẻ canh thâu
Ghết-ma-nê Chúa nguyện cầu
Thân Ngài mỏi mệt mồ hôi đầm đìa
Giữa đêm khuya trước khi gà gáy
Bọn Giu-đa đến đó bắt Ngài
Phê-rô giận, chén đứt tai
Đầy tớ thầy cả Chúa hay chữa liền
Các môn đệ ưu phiền lẫn tránh
Chúng trói Ngài đánh mấy chục roi
Thập tự kia Chúa vác mệt nhoài
Đến nơi Đồi Sọ chịu treo thân mình
Thương nhân loại nên đành phải chết
Bao tội ô chất hết lên Ngài
Bức màn tự xé làm hai
Đất trời tăm tối chẳng ai thấy gì
Cả bọn chúng vô nghi sợ hãi
Đem xác Ngài tẩm liệm vào hang
Cắt người canh giữ đàng hoàng
Ba ngày Chúa sống mở toang cửa mồ
Ngài đi gặp môn đồ tất cả
Khiến mọi người rộn rã vui tươi
Danh Ngài cả sáng hiển vinh
Mọi điều được chép Thánh Kinh rõ ràng
Nay tôi có mấy hàng gửi đến
Tặng bà con Vĩnh Phước hội nhà
Tin Lành phải được đồn ra
Mỗi năm kỷ niệm Chúa ta một lần.



Bà Cố Mục Sư Trí Sự Nguyễn Văn Thìn (1925-1992)
Nhũ danh Nguyễn Thị Thiện
Bút hiệu Thiên Phú

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn