22:49 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51921

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23060954

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Thơ: Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Thứ hai - 21/11/2016 20:04
Thơ: Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Thơ: Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Chim kia bay lượn trên trời, Không gieo không gặt cuộc đời ấm no. 1 Không ngoài ý định Chúa cho, Không con nào rớt là do tình cờ.





Ban Cho Hơn Nhận Lãnh


Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh (Công vụ các sứ đồ 20: 35) 

Chim kia bay lượn trên trời, 
Không gieo không gặt cuộc đời ấm no. 1 
Không ngoài ý định Chúa cho, 
Không con nào rớt là do tình cờ. 

Cỏ hoa xinh xắn nên thơ, 
Sáng khoe áo đẹp chiều trơ lá cành. 2 
Lá hoa thay đổi thật nhanh, 
Chúa còn chú ý Chúa dành quan tâm. 

Đời người dài lắm trăm năm, 
Chúa càng lưu ý cả thân, xác, hồn. 
Dù cho vất vả héo hon, 
Dù cho thử thách đau buồn bủa vây. 

Thu, đông lá rụng heo may, 
Chuẩn bị xuân thắm, chờ ngày hạ xanh. 
Trái thơm chín trĩu đầy cành, 
Đem bao thơm ngọt, an lành thế nhân. 

Đời em Chúa sẽ đinh phân, 
Nhận ơn em phải thi ân cho người. 
Đừng nên keo kiệt em ơi, 
Ban cho có phước hơn người nhận xin. 3 

Góp thu của cải cho mình, 
Xuôi tay nhắm mắt để dành cho ai? 
Đầu tư mục vụ thiên đài, 
Cứu người vô vọng lạc loài khổ đau. 

Là gieo sự sống muôn màu, 
Là trao hy vọng mai sau cho đời. 
Là truyền cứu rỗi nơi nơi, 
Giúp người hư mất hưởng đời quang vinh. 

Mai đây cuối bước linh trình, 
Hồn say thánh nhạc, mắt nhìn Thần Nhân. 
Tay Ngài dìu bước đỡ nâng, 
Lau khô dòng lệ, vui mừng ngàn năm. 

THANH HỮU 
Tháng 11 năm 2016 

1. Lu-ca 12: 24 
2. Ma-thi-ơ 6:28-29 
3. Cong-vu cac su-do 20:35 

Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn