05:41 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 8648

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44199

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23053232

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Thơ: Nhịp Đập Nước Trời

Thứ năm - 24/11/2016 20:09
Thơ: Nhịp Đập Nước Trời

Thơ: Nhịp Đập Nước Trời

Con xin Chúa cho tim con rung động, Cùng hoà theo nhịp đập của Nước Trời, Để nhớ lại bao điều Cha đã hứa. Ngài phán rằng: vẫn còn thuộc các ngươi.






Nhịp Đập Nước Trời



"Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi." - Công Vụ Các Sứ Đồ 2:39. 

Con xin Chúa cho tim con rung động, 
Cùng hoà theo nhịp đập của Nước Trời, 
Để nhớ lại bao điều Cha đã hứa. 
Ngài phán rằng: vẫn còn thuộc các ngươi. 

Tạ ơn Chúa ban cho con hậu tự, 
Lời hứa Cha vẫn thuộc những con ngưòi, 
Là con cái của mẹ cha tin kính, 
Dắt dìu con những bước gặp Vua Trời. 

Và lời hứa cũng thuộc về tất cả, 
Bao nhiêu người đang còn ở nơi xa, 
Mà Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi, 
Sự thành tín Ngài vời vợi bao la. 

Ngày nào đó...Làm sao tôi biết trước, 
Cứu Chúa tôi sẽ trở lại từ trời, 
Mọi đầu gối thay thảy đều quì xuống, 
Và...Cõi đời đời chung một niềm vui. 

Nguyễn Hoàng Yến 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn