07:12 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 8244

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72328

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23081361

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Thơ: Chẳng Sợ Chi

Thứ tư - 27/08/2014 23:28
Thơ: Chẳng Sợ Chi

Thơ: Chẳng Sợ Chi

Chúa tôi là Đấng quan phòng Nên tôi chẳng sợ, yên lòng cậy trông Cho dù mưa gió cuồng phong Tôi luôn biết rõ Chúa không xa rời



                                               Chẳng Sợ Chi


“Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?” - Thi-thiên 118:6 
"Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu." - Các Quan Xét 6:23 


Chúa tôi là Đấng quan phòng 
Nên tôi chẳng sợ, yên lòng cậy trông 
Cho dù mưa gió cuồng phong 
Tôi luôn biết rõ Chúa không xa rời 
Ngài ban sự sống đời đời 
Thỏa lòng tôi hát dâng lời tạ ơn! 
Ngài theo tôi mỗi bước chơn, 
Đời tôi có Chúa phước ơn mọi điều, 
Dù cho gian khổ bao nhiêu, 
Ngài luôn kịp lúc sớm chiều giúp tôi, 
Thuyền đời giữa biển nỗi trôi, 
Ngài cầm tay lái đưa tôi vào bờ, 
Sức Ngài tôi mãi trông chờ, 
Danh Ngài tôi mãi tôn thờ ngợi ca! 
Có ai vinh hiển bằng Cha, 
Có ai kỳ diệu, bao la Tình Trời, 
Có ai hằng hữu đời đời, 
Có ai toàn thiện ban Lời Khôn Ngoan? 
Chỉ duy Chúa ở Thiên Đàng, 
Đấng ban hy vọng, bình an đời đời! 

Đến đây với Chúa bạn ơi, 
Yên lòng, chớ sợ người đời làm chi! 
Khi ta có Chúa trị vì, 
Không ai có thể hại gì với ta! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn