13:16 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89119

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23098152

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Thơ: Vợ Chồng Hiểu Ý

Chủ nhật - 07/09/2014 21:51
Thơ: Vợ Chồng Hiểu Ý

Thơ: Vợ Chồng Hiểu Ý

Chồng ngồi gọt trái hồng dòn Đút em ăn miếng, khen ngon quá chừng! Chồng cười, thấy vậy cũng mừng Nên thêm miếng nữa cho cưng ăn liền!



                                         
                                                Vợ Chồng Hiểu Ý


“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay!” - Thi-thiên 133:1 
“Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.” - Thi-thiên 115:13 

Chồng ngồi gọt trái hồng dòn 
Đút em ăn miếng, khen ngon quá chừng! 
Chồng cười, thấy vậy cũng mừng 
Nên thêm miếng nữa cho cưng ăn liền! 
Vợ chồng hiểu ý là tiên 
Gia đình vui vẻ bình yên thuận hòa! 
Tạ ơn Chúa đã cho ta, 
Niềm vui hạnh phúc tràn ra không ngừng, 
Nhờ Ngài ban những phước ân, 
Giúp ta qua những khó khăn trong đời, 
Tạ ơn Chúa đã ban Lời, 
Dạy ta hiểu ý lòng người với nhau, 
Vợ chồng vui vẻ đổi trao, 
Mọi bề hòa thuận làm sao vui bằng, 
Mỗi ngày tình nghĩa càng thân, 
Anh em hiệp một sống dâng đời mình, 
Đẹp lòng Đức Chúa Thánh Linh, 
Tình yêu bày tỏ, hiển vinh Danh Ngài! 
Hai ta đồng bước mỗi ngày, 
Bình an trông cậy ơn Ngài cho ta! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn