08:27 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 4375

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270415

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999822

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Thơ: Chỉ Tình Yêu Còn Lại

Thứ hai - 13/02/2017 20:40
Thơ: Chỉ Tình Yêu Còn Lại

Thơ: Chỉ Tình Yêu Còn Lại

Mỗi ngày con sống với tình yêu, Là Chúa ban cho đủ mọi điều, Một thoáng buồn lo Ngài chăm sóc, Khi lòng xao động Chúa thương yêu.





Chỉ Tình Yêu Còn Lại


" Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương." I Cô-rinh-tô 13:13 

Mỗi ngày con sống với tình yêu, 
Là Chúa ban cho đủ mọi điều, 
Một thoáng buồn lo Ngài chăm sóc, 
Khi lòng xao động Chúa thương yêu. 

Mỗi ngày con sống giữa tha nhân, 
Học gương Cha nhân từ muôn phần, 
Ngài cho con trái tim nhân ái, 
Thấy khổ thì thương, chẳng ngại ngần. 

Mỗi ngày đối diện với gian nguy, 
Cám dỗ bao lần không sợ nghi, 
Tình Yêu cha vững bền đến thế, 
Thiên Thành Cha dắt nẻo con về. 

Mỗi ngày trong thế giới đổi thay, 
Con không nao núng! Bởi lâu dài, 
Cha là bóng mát hằng che chở, 
Con có Cha. Còn hãi hùng ai? 

Tạ ơn Chúa Tình Yêu kỳ diệu, 
Đã cho con có một cuộc đời, 
Vũ trụ nầy sẽ qua đi cả , 
Chỉ Tình Yêu còn mãi mãi thôi. 

Mỗi ngày Tình Chúa chớ phôi phai, 
Tin cậy. Vâng lời: Phước chẳng sai, 
Xin dạy con cúi đầu vâng phục, 
Chương trình Cha luôn rất tuyệt vời. 

Đêm qua tuyết ngập trên đường phố, 
Chợt thấy ấm lòng khi nắng lên, 
Cho dẫu đời trăm năm biến đổi, 
Tạ ơn Cha! Tình Yêu Vững Bền! 

Nguyễn Hoàng Yến.
Nguồn: vietchristian.com.
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn