19:03 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7068

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016101

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Thơ: Tình Yêu Và Sự Sáng

Thứ năm - 09/02/2017 21:46
Thơ: Tình Yêu Và Sự Sáng

Thơ: Tình Yêu Và Sự Sáng

Ghét là tăm tối đường tà, Nếu ai vào đó sẽ xa Nhà Ngài, Trong lòng đầy những điều sai, Làm ra những chuyện không ai muốn gần!





Tình Yêu Và Sự Sáng


1 Giăng 2:9-10, “Kẻ nào nói mình trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm.” 


Ghét là tăm tối đường tà, 
Nếu ai vào đó sẽ xa Nhà Ngài, 
Trong lòng đầy những điều sai, 
Làm ra những chuyện không ai muốn gần! 

Thương là ánh sáng tình thân, 
Ai yêu sẽ nhận phước ân lâu dài, 
Tình yêu tràn ngập tháng ngày, 
Làm người xích lại, nắm tay vui mừng! 

Khi yêu ta được phấn hưng, 
Chan hòa Tình Chúa không ngừng giúp nhau, 
Tình yêu hàn gắn vết đau, 
Sẵn sàng tha thứ, dạt dào yêu thương! 

Chiếu ra Ánh Sáng bốn phương, 
Tình Yêu Cứu Chúa ngát hương đời đời, 
Tránh xa tăm tối hại người, 
Đến gần Ánh Sáng rạng ngời không phai! 

Vững tin cậy Chúa mỗi ngày, 
Nguyện cầu xin Thánh Linh Ngài thêm ơn, 
Thương người, kính Chúa càng hơn, 
Đi trong Ánh Sáng, bước chơn vui mừng! 

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn