20:59 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7925

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016958

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Thơ: Luôn Trông Đợi Chúa

Thứ hai - 03/10/2016 21:24
Thơ: Luôn Trông Đợi Chúa

Thơ: Luôn Trông Đợi Chúa

Khi đời lao khổ gian nan, Lòng tôi có Chúa ủi an trong ngoài, Tôi ca ngợi Chúa mỗi ngày, Vì tình yêu Chúa còn hoài cho tôi!





Luôn Trông Đợi Chúa

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” – Thi-thiên 27:14 

Khi đời lao khổ gian nan, 
Lòng tôi có Chúa ủi an trong ngoài, 
Tôi ca ngợi Chúa mỗi ngày, 
Vì tình yêu Chúa còn hoài cho tôi! 
Tôi trông cậy Chúa không thôi, 
Quên đi bịnh tật làm tôi yếu nhiều, 
Nhớ rằng Chúa biết mọi điều, 
Sẽ ban ân điển sớm chiều đủ cho! 
Quên đi những chuyện sầu lo, 
Trong Ngài tôi thật ấm no an bình, 
Nhờ ơn, nhờ sức Thánh Linh, 
Quyền năng vô hạn, hiển vinh đời đời! 
Gian truân chẳng hại được người, 
Khi lòng có Chúa ban lời dạy khuyên, 
Phải trông đợi Chúa trước tiên, 
Hết lòng, hết chí, vững bền bước đi! 
Chẳng ai mà hại được gì, 
Khi ta có Chúa trị vì, trông coi, 
Tạ ơn Đức Chúa Ba Ngôi, 
Tình Trời miên viễn ban rồi… cho không! 
Ai ơi hãy đến mở lòng, 
Tìm về Cứu Chúa nhận Hồng Ân Cha, 
Phước thay được ở trong Nhà, 
Được Ngài che chở, thật là bình an! A-men! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn