01:33 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 4930

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10005

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23019038

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Thơ: Suối Nước Chẳng Hề Khô

Thứ tư - 19/10/2016 23:26
Thơ: Suối Nước Chẳng Hề Khô

Thơ: Suối Nước Chẳng Hề Khô

Vui mừng là phước Chúa cho, Em ơi, vứt bỏ âu lo cuộc đời. Dù cho sung túc thảnh thơi, Hay khi vất vả, tránh lời vãn than.






Suối Nước Chẳng Hề Khô



Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. (Êsai 58:11) 

Vui mừng là phước Chúa cho, 
Em ơi, vứt bỏ âu lo cuộc đời. 
Dù cho sung túc thảnh thơi, 
Hay khi vất vả, tránh lời vãn than. 
Chúa hứa Ngài sẽ mở đàng, 
Mở nhiều cơ hội khang trang cho mình. 
Nắng mai chim hót bình minh, 
Dâng lời cầu nguyện đức tin vững vàng. 
Mở ra Kinh Thánh vài trang, 
Đọc lời của Chúa chỉnh trang tâm hồn. 
Gẫm suy ý tưởng châm ngôn, 
Nhẩm ca thánh nhạc tâm hồn thỏa vui. 
Chúa hứa “Ngài dắt đưa ngươi”, 1 
Làm cho no đủ trong thời khó khăn. 
Khi ta vất vả nhọc nhằng, 
Đức tin vững mạnh gia tăng bội phần. 
Tháng ngày đầy những phước ân, 
Như vườn năng tưới lá xanh mượt mà. 
Cây cành đầy dẫy trái hoa, 
Thánh Linh, ân tứ làm ta thỏa lòng. 
Ta như suối chảy nước trong, 
Tuôn nguồn tươi mát thấm trong lòng người 
Dù cho nắng hạn nơi nơi, 
Bình an, mãn nguyện không vơi tâm hồn. 
Vui mừng cứ mãi tràn tuôn, 
Ngợi ca, cảm tạ ta luôn thực hành. 
Đợi ngày Chúa sẽ xướng danh, 
Vui cùng dân thánh hiển vinh đời đời. 

THANH HỮU 
Tháng 10 năm 2016 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn