11:26 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 10930

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34987

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23044020

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Thơ: Sống Phấn Đấu Theo Giê-xu

Chủ nhật - 13/03/2016 22:16
Thơ: Sống Phấn Đấu Theo Giê-xu

Thơ: Sống Phấn Đấu Theo Giê-xu

Nếu ta nói, Lời Ngài cho tất cả: "Sống yêu thương, biết giúp đỡ mọi người." Nhưng đời sống, ta không làm như vậy, Thì ích chi, khi rao giảng Ngôi Lời?





Sống Phấn Đấu Theo Giê-xu


Nếu ta nói, Lời Ngài cho tất cả: 
"Sống yêu thương, biết giúp đỡ mọi người." 
Nhưng đời sống, ta không làm như vậy, 
Thì ích chi, khi rao giảng Ngôi Lời? 

Đời ta sống, phải luôn luôn sáng ngợi, 
Danh Giê-xu, được tôn kính khắp nơi, 
Rao Tin Lành, đến khắp cả mọi người, 
Vì ta sống, cho Thiên Đàng cao quý! 

Ta yên lặng, nguyện cầu nghe Thánh ý, 
Điều Chúa khuyên, sống "thánh khiết" cho Ngài, 
Không kêu căng, không phạm tội làm sai... 
Để tránh khỏi, sa-tăn đang dụ dỗ! 

Đọc Kinh Thánh, mỗi ngày để dưỡng bỗ, 
Để trao dồi, Lời Hằng Sống mỗi ngày, 
Tâm linh ta, lớn mạnh, đứng vững ngay, 
Khi truyền giáo, ta không còn sợ sệt! 

Sống "thánh khiết... công bình mà hầu việc", 
Lòng bình an, bởi có Chúa ở cùng, 
Không đắn đo, không suy nghĩ lung tung, 
Nhìn Đấng Christ, tập trung mà vững bước! 

Chúa Giê-xu, đã làm gương đi trước, 
Làm con Ngài, ta phấn đấu theo sau, 
Dù đường đời, muôn vạn nẻo thương đau, 
Trong tay Chúa, ta vui mừng thỏa nguyện! 

"Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết." - Lu-ca 1:75 
(Suối Thiêng 17) 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn