04:07 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 5944

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020052

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Năm Mới Lối Sống Mới

Thứ hai - 08/01/2018 20:17
Năm Mới Lối Sống Mới

Năm Mới Lối Sống Mới

Thưa quý vị và các bạn, Chúng ta đang ở những ngày đầu tiên của năm mới. Một năm với 12 tháng, 52 tuần lễ, 365 ngày, 31,536,000 giây, đầy những cơ hội mới, những điều hào hứng mới. Chúng ta sẽ làm gì với món quà mới mà Đấng Tạo Hóa ban cho mình?

               

               Thưa quý vị và các bạn,

               Chúng ta đang ở những ngày đầu tiên của năm mới. Một năm với 12 tháng, 52 tuần lễ, 365 ngày, 31,536,000 giây, đầy những cơ hội mới, những điều hào hứng mới. Chúng ta sẽ làm gì với món quà mới mà Đấng Tạo Hóa ban cho mình?

               Cách đây vài năm, trên tạp chí People Magazine có bài viết về một chiếc đồng hồ mới, giá $99.95 Mỹ kim, được đưa ra thị trường. Loại đồng hồ cho biết số ngày còn lại của chúng ta sống trên đất nầy. Cách tính của đồng hồ dựa vào tuổi thọ trung bình của đời người. Trung bình người đàn ông sống được 75 năm, đàn bà sống được 80 năm. Khi người mua cho đồng hồ biết chi tiết ngày tháng năm sanh, và giới tính của mình, ngay lập tức đồng hồ hiện ra số ngày còn lại của cuộc đời người đó. Để rồi từ đó mỗi ngày, chiếc đồng hồ nầy tự động trừ đi số ngày còn lại của mình. Chẳng hạn như ngày hôm qua là: 1455 ngày để sống, thì ngày nay còn lại là 1454 ngày.

               Có người đã mua loại đồng hồ nầy vì họ xem đó là một ý tưởng hay! Đồng hồ nhắc nhở họ nên có chương trình cho cuộc sống còn lại của mình trên đất, biết cẩn thận trong lối sống để không phí phạm thời giờ hay bỏ qua ngày tháng quý báu.

               Chúa Cứu Thế Jesus dạy chúng ta là đừng âu lo cho ngày mai, ngày nào đủ cho ngày đó. Mỗi một ngày mới là một cơ hội mới, phải biết tận dụng từng ngày, sống một cuộc đời đáng sống. Lời Thánh Kinh cũng dạy rằng: "Phải giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Đừng hành động nông nổi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời." (Ê-phê-sô 5:15-16)

               Một thanh niên vừa mới 32 tuổi lại được hội đồng quản trị bầu làm chủ tịch Ngân hàng. Điểu nầy thật bất ngờ đối với anh, vì anh chưa hề mơ ước là mình nắm chức vụ lới lao nầy nầy. Anh tự nhủ: "Trẻ như mình là lại nắm chức vụ quan trọng như thế nầy thì không biết mình có chu toàn trách nhiệm không? Liệu mình có đủ khả năng quản trị nhân viên bên trong, và giao tế với những nhân vật quan trọng bên ngoài?" Khi nghĩ đến điều đó, anh ta vô cùng lo lắng! Anh thưa với hội động quản trị: "Tôi vừa được bầu làm chủ tịch. Tôi quá đỗi ngạc nhiên trước vai trò lãnh đạo lớn lao nầy. Xin quý vị giúp tôi, cho tôi một lời khuyên để tôi có thể chu toàn trách nhiệm."

               Sau một lúc yên lặng, một nhân viên lão thành, vừa có tuổi vừa làm việc trong nhân hàng nhiều năm đứng lên: "Thưa ông chủ tịch. Muốn thành công trong việc quản trị, ông cần phải có những quyết định đúng." Thanh niên nầy cám ơn về lời khuyên đó, nhưng anh ta vẫn không thấy thỏa mãn, anh nói: "Cảm ơn lời khuyên của ông. Lời khuyên nầy rất hay, nhưng xin cho biết cụ thể hơn! Làm sao tôi có được những quyết định đúng?"

               Ông nói tiếp: "Kinh nghiệm". Anh ta trả lời: "Thưa ông, lời ông nói thật chí lý nhưng đây là lần đầu tôi làm chủ tịch, tôi chưa có kinh nghiệm. Làm thế nào để tôi có được kinh nghiệm chứ?" Ông cụ cũng trả lời: "Muốn có kinh nghiệm, ông chủ tịch có thể có quyết định sai. Để rồi từ sự thất bại, ông rút ra kinh nghiệm." Ngay lúc đó cả cử tọa đều cười!

               Thưa quý vị, Muốn sống thành công, ta cần phải trải nghiệm trong công việc, trong cuộc sống, và học kinh nghiệm từ người khác. Và điều rất quan trọng kế tiếp là không bị thất bại mà vẫn thành công. Đây chính là điều Thánh Kinh dạy ta là hãy "giữ cho khéo về cách ăn ở của mình” Giữ cho khéo có nghĩa là sống cẩn thận để tránh những quyết định sai hay những bước lầm lạc.

               Câu chuyện Thiên Lộ Lịch Trình của John Bunyan, kể về một nhân vật chánh là một lữ khách, tên anh ta là Cơ Đốc Đồ. Anh bị bầy sư tử gầm rống tấn công. Bầy sư tử dường như sắp chạm đến người anh, nhưng vừa lúc đó, anh khám phá ra ra rằng nếu anh cẩn thận quan sát các bước chân mình trên đường con đường đi, thì bầy sư tử không thể đụng đến anh được! Bởi vì chúng bị những sợi dây xích trói lại, giữ chúng không cách nào chạm đến anh được nếu anh cẩn thận đi trong đường đã vạch ra. Nếu anh lơ đễnh đi ra khỏi con đường đã kẻ sẵn, anh sẽ bị bầy sư tử nuốt sống.

               Sứ đồ Peter dạy rằng: "Hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em. Hãy cẩn thận, canh phòng đối phó cuộc tiến công của Sa-tan, tên đại tử thù của anh em. Nó lảng vảng quanh anh em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực vồ được người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, hãy chống trả với lòng tin cậy Chúa, và nhớ rằng các anh em tín hữu khác trên thế giới cũng đang chịu khổ đấu tranh như vậy". (1 Peter 5:8-9)

               Lời dạy nầy cho ta bí quyết sống trong niềm vui, trong an bình. Vì Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng chăm sóc chúng ta, Ngài quan tâm đến từng cá nhân chúng ta. Những người đặt lòng tin vào Ngài, được Ngài phục hồi địa vị Thiên tử. Trong thời gian ở trên đất, có lần Chúa nhắc lại công việc của Ngài mà trước bảy thế kỷ nhà tiên tri Ê-sai đã loan báo trước: "Thần Chúa ngự trên Ta vì Chúa đã xức dầu phong chức cho Ta truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, tuyên cáo cho các nô lệ được tự do, và mở cửa ngục tù để phóng thích những người bị xiềng xích, để công bố năm đặc ân của Chúa và ngày tưởng thưởng của Đức Chúa Trời, để an ủi tất cả những người tang chế khóc than, để nức lòng ca ngợi thay vì buồn rầu nặng trĩu, để họ được gọi là những cây sồi công chính, do Chúa trồng để làm đẹp mặt Ngài. Họ sẽ tái thiết những thành quách điêu tàn, sẽ xây lại những lâu đài đổ nát, sẽ trùng tu những thành phố đã nhiều đời hoang vắng." (Ê-sai 61:1-4)

               Chúa đến trần thế nầy để rịt lành những kẻ vỡ lòng, để giải phóng những phu tù. Chúa Cứu Thế đã giáng sinh và hy sinh tính mạng mình, chết nhục nhã trên thập tự giá. Ngài chính là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Đấng trả nợ tội cho loài người. Chúa cũng ban sự sống vĩnh cữu cho những ai tin Ngài, như lời hứa của Chúa: "Khi Ngài về trời Ngài đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, rồi Ngài sẽ trở lại trần gian lần thứ hai để đem con dân Ngài hầu cho Ngài ở đâu những ai tin nhận Ngài cũng ở đó."

               Chúa Jesus kêu gọi mời người: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ”(Ma-thi-ơ 11:28) Sự yên nghỉ mà Chúa Cứu Thế Jesus ban cho là sự yên nghỉ của sự cứu chuộc. Lại cũng có sự yên nghỉ mà chính cá nhân người tin nhận đó trải nghiệm được, thông qua việc phó thác đời sống mình cho Chúa. Một nhân vật trong Thánh Kinh than lên rằng: "Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi; Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng". (Thi-thiên 38:4)

               Thưa quý vị, tội lỗi quá nặng nề đến nỗi chúng ta không thể nào gánh nổi đâu. Nếu chúng ta cố gánh lấy gánh nặng tội lỗi của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ bị hụt hơi đuối sức, ngã quỵ! Chỉ có một nơi duy nhất trên thế gian này để chúng ta có thể trút gánh nặng xuống, đó là tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Jesus. Chúng ta đặt lòng tin vào nơi Ngài, Ngài sẽ gánh thay chúng ta.

               Hiện nay Chúa đang mời gọi quý vị đến đặng trao lại gánh nặng tội lỗi của quý vị cho Ngài. Ngài tha thứ quý vị, bởi vì Ngài đã gánh lấy tội lỗi của quý vị trên thập tự giá. Khi quý vị đến cùng Chúa, Ngài sẽ giúp quý vị trong mọi sự khó khăn mà quý vị phải đối diện.

               Rất mong quý vị trao hết mọi điều lo lắng của quý vị cho Ngài, để quý vị sống trong sự an vui. Sống trong niềm tin vào Chúa Jesus, đó chính là lối sống của những ai thuộc về Chúa. Mỗi ngày họ được Chúa ở cùng và ban ơn. Một khi quý vị có Chúa làm Cứu Chúa, làm Chủ đời sống, quý vị không sợ quỷ vương hay bất cứ một thế lực nào. Vì Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài cũng là Cha Đời Đời, Là Đấng Kỳ Diệu, Vị Cố Vấn Tuyệt Hảo và Vương Tử Hòa Bình của những ai tin nhận Ngài. Thánh Kinh là lời Chúa trấn an con dân của Chúa: "Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó (quỷ vương) vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình." (I Phi-e-rơ 5:9)

               Hình ảnh trong câu Thánh Kinh này giống như quân đội đứng sẵn sàng để chống nghịch với kẻ thù. Chúng ta nên đứng chung với những người tin Chúa. Vì một cá nhân người theo Chúa không thể chống lại với ma quỷ bằng chính năng lực của mình. Chúng ta cần khí giới của Đức Chúa Trời ban cho và cũng cần năng lực của các anh em cùng đức tin với mình nữa.

               Rất mong trước thềm năm mới quý vị tiếp nhận Chúa Jesus để được đặc ân làm con cái Đức Chúa Trời, không sống như người dại mà sống như người khôn ngoan. Để phân biệt khôn ngoan và ngu dại, Kinh thánh chép:

               "Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; 
               Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình". (Châm ngôn 14:16)

               "Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; 
               Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy". (Châm Ngôn 12:15)

               "Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội; 
               Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi". (Châm Ngôn 28:26)

               "Sự kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi đầu sự tri thức; 
               Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy." (Châm ngôn 1:7)

               Ăn ở khôn ngoan là lối sống của những người theo Chúa. Chính Chúa Hằng Hữu từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.

               Trước thềm năm mới, tôi xin mong quý vị hãy

  1. Hăng say, Hân hoan, Hòa thuận và Hy vọng.
  2. Vui hưởng cuộc đời – Tìm thì giờ chung vui với những người mình yêu thương.
  3. Không trì hoãn, gác sang ngày mai việc gì có thể làm HÔM NAY! (đó là cầu nguyện mỗi ngày)
  4. Biết rõ cuộc đời quá NGẮN NGỦI nên đừng phung phí nó trong giận dữ căm thù người khác. Hoặc xót xa cay đắng vì những điều người khác gây ra cho mình.
  5. Tìm cách sống khôn ngoan hơn bằng cách tìm đọc Kinh thánh mỗi ngày. Tôn vinh Chúa bằng những bản nhạc mình thích và cầu nguyện với Chúa thường xuyên.

               Rất mong quý vị biết rõ là một khi trở thành con dân Chúa, quý vị chắc chắn sẽ nhận được sự sống đời đời và sự an vui từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Cứu Thế Jesus.

               Kính chào quý vị và các bạn.


Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn