08:06 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 6046

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 62785

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23071818

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

ÂN HUỆ MỘT ĐỜI

Thứ ba - 30/01/2018 20:11
ÂN HUỆ MỘT ĐỜI

ÂN HUỆ MỘT ĐỜI

Kinh Thánh: Thi-thiên 30 Câu gốc: Vì cơn giận của Chúa chỉ trong chốc lát, còn ân huệ Ngài hằng có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng. Câu 5.
 
ÂN HUỆ MỘT ĐỜI

              Kinh Thánh: Thi-thiên 30

              Câu gốc: Vì cơn giận của Chúa chỉ trong chốc lát, còn ân huệ Ngài hằng có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng. Câu 5.

              Suy niệm: Là người tin Chúa, chúng ta có thể phải chịu đau thương hay kỷ luật, tuy nhiên tác giả Thi-thiên qua kinh nghiệm, nói rằng: “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng.”

              Muốn trồng một cây cam, thoạt tiên hột cam phải được gieo xuống đất, phải chết đi.

              Để quả trái phát sinh từ cuộc đời chúng ta, chúng ta phải được trồng trong Lời Chúa rồi bản ngã phải chết đi. Chúng ta phải đối đầu với những cuộc thử rèn, nghịch cảnh, kỷ luật và đau thương cho đến khi quả trái xuất hiện.

              Quá trình tôi luyện này không khác gì sắt phải bị rèn đúc trong lò lửa hực thì sau mới hữu dụng.

              Một trẻ thơ không ai đưa vào chiến trận ngay. Nó phải lớn lên tầm thước vóc dạc, khỏe mạnh và khôn ngoan trước khi nó trở thành chiến sĩ và lâm trận chiến đấu. Một người muốn phục vụ Chúa chắc còn phải được rèn luyện cẩn thận hơn tầm thường.

              Giô-sép ngày xưa chắc không bao giờ được Chúa sử dụng nếu không bị bán cho con buôn nô lệ, không bị vu oan giá họa rồi bị tù. Ngay cả khi chàng nhờ viên quan ngự tửu của Pha-ra-ôn Ai-cập nói giùm với Pha-ra-ôn là mình bị tù oan, Giô-sép vẫn phải chờ suốt hai năm mới được ra khỏi tù.

              Nhưng tất cả những chuyện này là cuộc chuẩn bị của Chúa cho Giô-sép trở thành tể tướng Ai-cập, chỉ kém Ph-ra-ôn một bực, địa vị mà Giô-sép có thể cung ứng lương thực cho người Israel trong cuộc đói kém kéo dài bảy năm trời.

              Khi chúng ta chờ đợi Chúa, có khi Chúa dường như chậm đến cứu giúp chúng ta, nhưng Chúa không bao giờ đến quá trễ. Thời điểm hành động của Chúa bao giờ cũng hoàn hảo. Vì Chúa ban ân huệ cho con dân Ngài trọn một đời.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn