13:31 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14221

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23023254

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

AN NINH

Thứ sáu - 26/01/2018 19:56
AN NINH

AN NINH

Kinh Tháh: Ê-phê-sô 6:10-20 Câu gốc: "Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ" - Câu 11.
 

AN NINH
               Kinh Tháh: Ê-phê-sô 6:10-20

               Câu gốc: "Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ" - Câu 11.

               Suy niệm: Gia đình của bạn có xây dựng trên một nền móng vững chắc không? Gia đình ấy có an toàn không hay sẵn sàng đổ vỡ?

               Gia đình là một cơ chế quan trọng nhất trên đời vì đó là sáng kiến đầu tiên từ Chúa đưa ra. Gia đình có mặt trước mọi thành thị và chính quyền, đất nước, đền miếu và nhà thờ.

               Trong gia đình, cá tính và các thái độ được thành hình, sự trung thực được phát sinh, các giá trị mà nhờ đó chúng ta sinh hoạt được xác minh, và các mục đích được đặt ra.

               Những tính chất này tồn tại suốt đời người.

               Nhiều người ngày nay vò đầu bứt tai, sợ hãi và bất an không phải vì thấy sự cố xảy ra trong kinh tế hay chính trị, nhưng vì những gì đang xảy ra trong các gia đình, trong các tư gia.

               Nê-hê-mi 4:10 ghi rằng: “Nhưng người Giu-đa nói: ‘còn nhiều đống đổ nát mà sức lực của những người khuân vác đã kiệt quệ, chúng ta không thể xây cất tường thành được.”. Những “đống đổ nát” trong câu này là “những rác rến”. “Rác rến” ngày nay ở khắp nơi – trong phim ảnh, trên truyền hình và báo chí người ta đem gia đình ra mà diễu cợt, đem hôn nhân ra mà bêu riếu, mặc dù hôn nhân là một cơ chế thánh thiện nhất.

               Khi một phụ nữ nổi danh được phỏng vấn trên truyền hình rằng, bà có còn tin tưởng vào cơ chế hôn nhân nữa hay không thì Bà ấy đáp: “Tin tưởng chứ, nhưng bây giờ có ai muốn sống trong cơ chế đó nữa đâu?”. Tư duy của phụ nữ này tiêu biểu cho sự lố lăng ngày nay đang chồng chất trên gia đình và hôn nhân, đặc biệt là do những phần tử đã li dị hay ăn ở với nhau không cưới gả gây nên.

               Ngày nay, Sa-tan tiến công gia đình hơn bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta lấy gì để phòng vệ những cuộc tiến công như thế?

               Hệ thống phòng vệ tốt nhất vẫn luôn luôn là Lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô gọi Lời Chúa là “Thanh gươm của lẽ thật”. Hãy trang bị mình bằng mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Hãy đọc Kinh Thánh trong gia đình. Mỗi gia đình phải tổ chức gia đình lễ bái: Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Cầu nguyện cho mỗi thành viên trong gia đình.

               Quan trọng hơn cả, hãy dâng hiến hôn nhân của bạn lên Chúa, mời Chúa làm chủ gia đình của bạn ngay trong lúc này.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn