06:59 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 9149

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44700

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23053733

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NGHỊCH CẢNH

Thứ hai - 29/01/2018 19:52
NGHỊCH CẢNH

NGHỊCH CẢNH

Kinh Thánh: Rô-ma 8:18-30 Câu gốc: Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Câu 28.

NGHỊCH CẢNH

              Kinh Thánh: Rô-ma 8:18-30

              Câu gốc: Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Câu 28.

              Suy niệm: Bốn mươi năm trước đây nhạc sĩ Phil Johnson đã sáng tác một bài hát có lời tạm dịch như sau:

              Hãy dâng hết cho Giê-xu
              Bạn chưa chán mơ theo những chiếc cầu vồng đẹp
              Và cứ xoay vòng ảo mộng mãi sao?
              Hãy thu nhặt những mảnh giấc mơ tan vỡ
              Đem đặt dưới chân Chúa Giê-xu.
              Hãy dâng hết cho Chúa Giê-xu
              Hi vọng không đạt và tâm hồn thương tích.
              Dâng hết cho Giê-xu để nỗi buồn sẽ thành ra niềm vui
              Chúa không bao giờ hứa chỉ thấy nắng mà không bao giờ gặp mưa.
              Nhưng hứa cho tâm hồn đầy tiếng hát ngay giữa hoàn cảnh đau thương.

              Chúa đã cho con người hưởng công viên Ê-đen huyền nhiệm, nhưng Ngài cũng đã phải đuổi họ ra khỏi nơi phước lạc ấy vì họ phản bội Ngài. Tuy nhiên Chúa vẫn hứa sẽ cứu giúp khi con người sa vào nghịch cảnh.

              Có hai cách đối đầu với nghịch cảnh. Chúng ta chịu thua và tuyệt vọng, hay chúng ta đắc thắng và được mừng vui. Khi chịu khuất phục và tuyệt vọng, nan đề không biến đi, mà nhiều khi còn tệ hại hơn.

              Một trong những cách đắc thắng nan đề là tôn vinh Chúa ngay giữa khó khăn của mình. Hát Thánh Ca mình yêu thích hay mở Thi-thiên ra đọc to lên. Suy niệm Lời Chúa, đặc biệt như Rô-ma 8:28-39, trong đó có câu đảm bảo rằng: “Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê–xu Chúa chúng ta.”

              Nên nhớ rằng hy vọng của chúng ta không căn cứ theo hoàn cảnh, nhưng: “Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi...Nương trên Giê-xu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường cát lún thôi. Thật bao nơi kia giống như sa bồi.” TC 266.

              Có người nói rằng: “Nếu không bao giờ tôi gặp nan đề, làm sao tôi biết Chúa có thể giải quyết? Làm sao tôi biết rằng đức tin nơi Chúa có tác dụng rất chính xác?”

              Vâng, qua nghịch cảnh chúng ta học tin cậy Chúa nhiều hơn, và nhờ niềm tin, chúng ta đắc thắng.

              Chúng ta hãy xem nghịch cảnh như những cơ hội Chúa đưa đến cho mình để đức tin tăng trưởng và trở thành tôi tớ trung kiên của Ngài.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn