10:05 EDT Thứ ba, 21/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 14286

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 231954

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23240987

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

AN NINH CÁ NHÂN

Thứ hai - 05/03/2018 20:22
AN NINH CÁ NHÂN

AN NINH CÁ NHÂN

Kinh Thánh: Ê-sai 26 Câu gốc: Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Câu 3.

AN NINH CÁ NHÂN

                Kinh Thánh: Ê-sai 26

                Câu gốc: Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Câu 3.

                Suy niệm: Cuộc sống trong thế giới ngày nay đụng chạm nhiều đến đức tin của mọi người, nhưng tất cả chúng ta đều không nghi ngờ gì về ân sủng của Chúa đủ cho chúng ta sống với mọi áp lực của thế kỷ 21 này.

                Giữa những nan đề của thế giới người tin Chúa không vò đầu bứt tai và la lên: “Làm sao bây giờ?” Nhưng chúng ta yên lặng tin rằng Chúa vẫn ngồi trên ngôi chủ trị, vẫn làm việc theo kế hoạch riêng của Ngài.

                Ân điển và sức mạnh của Chúa luôn tuôn tràn trên con dân Ngài dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Chúa không thay đổi, chỉ sợ rằng chính chúng ta không hết lòng nương cậy nơi Chúa mà thôi.

                Chúa nhận trách nhiệm chăm sóc mỗi chúng ta. Dù rằng trong những lúc bối rối khó khăn đôi khi chúng ta hay hỏi:

                Nhưng Chúa có lo cho tôi không?

                Tác giả Thi thiên 142:4 than: “Nước lụt chắc đã nhận chìm chúng ta, dòng thác đã quét qua linh hồn chúng ta.”

                Ma-thê lo làm cơm đãi Chúa, trách Chúa để cho Ma-ri rảnh rỗi, như bảo rằng: Chúa không thấy con bận rộn quá như vầy sao?

                Các môn đệ Chúa gặp cơn bão biển, lo tát nước và chèo chống, thấy Chúa ngồi ngủ, kêu lên: Thầy không lo chúng ta chết hay sao?

                Tất cả những câu hỏi này được trả lời trong 1 Phi-e-rơ 5:7: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.”

                Kinh Thánh là lời Chúa. Thế gian này sẽ qua đi, nhưng lời Chúa còn lại vĩnh hằng và Chúa không thay đổi.

                Mời bạn đọc lại câu Kinh Thánh căn bản hôm nay một lần nữa và an tâm sống tin cậy nơi Chúa.


Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn