13:37 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56894

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23065927

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

ĐỐI DIỆN VỚI SỢ HÃI

Thứ tư - 28/02/2018 20:14
ĐỐI DIỆN VỚI SỢ HÃI

ĐỐI DIỆN VỚI SỢ HÃI

Kinh Thánh: Thi-thiên 46 Câu gốc: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển. Câu 1-2

 
 ĐỐI DIỆN VỚI SỢ HÃI
             
             Kinh Thánh: Thi-thiên 46

             Câu gốc: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển. Câu 1-2

             Suy niệm: Theo như báo chí đã đưa tin về những vụ tấn công của các phần tử cực đoan nhằm vào nước Pháp trong tháng Giêng 2015. Súng đã nổ ở toà soạn báo Charlie Hebdo, một tờ báo chuyên vẽ tranh biếm họa. Cũng trong thời gian ấy, một kẻ khủng bố khác đã vào một hiệu tạp hóa Do-thái bắn chết bốn người. Thật là thảm họa...

             Bên cạnh dòng đời bình thường, nhiều người trên thế giới đang sống ngay trong hoàn cảnh khó khăn: sinh viên đi học gặp những khó khăn trong trường, bị đe dọa, có khi bị bắn chết vô cớ; làm việc trong hãng xưởng thì đôi khi chủ gây khó khăn hà khắc; rồi trong gia đình vợ chồng xào xáo. Nơi làm việc xảy ra những biến cố mà bạn không biết phải hành động ra sao. Người thân yêu của bạn bỗng nhiên lìa đời. Bây giờ sống làm sao đây?

             Chúng ta, người tin Chúa phải ứng xử ra sao trước những bất trắc trong đời?

             Khi những sự cố tàn hại xảy ra là lúc con dân Chúa, dù ở đâu trên mặt đất này, tìm về với Chúa là nơi che chở bảo vệ vững chãi nhất. Chúa là nơi ẩn náu, nguồn cứu giúp, an ủi, ban lòng tin cho những ai tin cậy Ngài hết lòng.

             Trong cơn nguy nan, Chúa phán bảo: “Ta đang ở với con, không có gì ngăn cách Ta với con được. Không có vũ khí nào ám hại được con. Ta là khiên thuẫn và nơi ẩn náu cao của con.”

Hoàn cảnh khó khăn của bạn có thể giúp bạn tìm ra sự che chở của Chúa trong đời bạn. Cho dù người đời bỏ rơi bạn, vũ khí chĩa vào bạn, kẻ thù muốn giết chết bạn, Chúa vẫn ở đó và Ngài rất thương yêu, sẵn sàng ra tay cứu giúp bạn.


             Thi-thiên 46 câu 10 ghi: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao  trên đất này.” Đây là tuyên ngôn của Chúa Toàn Năng trước mọi sự cố nào của trần gian này. Hãy tin cậy Chúa và tìm đến với Chúa trong lúc bạn lo lắng cho sự sống của mình và gia đình mình.

             Lời cầu nguyện đề nghị:

             Lạy Chúa, lòng con đầy lo sợ hãi hùng khi đọc tin tức trên thế giới ngày nay cũng như nhìn vào hoàn cảnh thực tế của chính con. Giữa lúc tâm hồn xao xuyến, con xin ngừng lại nhìn lên Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn làm chủ tất cả, và con yên lòng.  A-men

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn