05:57 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 6613

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11688

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020721

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA

Thứ tư - 07/03/2018 20:18
SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA

SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA

Kinh Thánh: Ê-sai 41:1-20 Câu gốc: Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Câu 10

SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA
 

             Kinh Thánh: Ê-sai 41:1-20

             Câu gốc: Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Câu 10

             Suy niệm: Những ai đã tin Chúa và biết Chúa Giê-xu, có thể trải qua bất cứ nan đề nào, kể cả đối diện với cái chết, cũng vẫn có bình an của Chúa trong tâm hồn.

             Khi người chồng hay vợ của bạn chết, hay con cái bị bệnh tật, hoặc bạn mất việc làm, bạn sẽ có sự bình an mà bạn không hiểu.  Bạn đầy nước mắt nơi nấm mồ, nhưng trong lòng bạn an tĩnh, yên lặng.

             Một nhà tâm thần học viết trên báo rằng, ông ấy không thể thêm bớt gì vào “đơn thuốc” mà sứ đồ Phao-lô đã kê ra cho cơn bệnh ưu tư của nhân loại. Sứ đồ Phao-lô viết trong Phi-líp 4:6-7 rằng: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

             Bạn đã bao lần quay cuồng trong nan đề, trong khó khăn, cố tìm một giây phút bình an.  Hãy theo toa thuốc của sứ đồ Phao-lô trên đây, bạn sẽ không bao giờ thất vọng.

             Sứ đồ Phao-lô còn viết trong Cô-lô-se 3:15 như sau: “Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn.” Một số bạn đọc tin rằng mình biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, nhưng chưa thật sự tôn Chúa làm Chủ, làm Chúa trong cuộc đời của mình. Bạn vẫn chưa có sự bình an của Chúa trong những cuộc tranh đấu, những khó khăn, thử thách và sức ép trong đời.

             Mỗi chúng ta đều quen thuộc câu chuyện biến đổi trong cuộc đời của Sau-lơ trên đường đi Đa-mách, khi Chúa Cứu Thế bước vào tâm hồn của ông ta và biến đổi ông từ một kẻ thù phá hoại kinh khủng nhất, trở thành một người bênh vực danh Chúa mạnh mẽ nhất. Ngày nay, nhiều cuộc biến đổi tương tự như thế xảy ra trong nhiều cuộc đời. Không triết thuyết nào của loài người có thể đạt đến thành công trong các trường hợp thay đổi như thế, và không ai dám hứa ban bình an như chính Chúa Giê-xu. Chúa phán rằng:

             “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

             Trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu, bạn sẽ hưởng được bình an thật, loại bình an mà thế gian này không có. Xin hãy đến nhận bình an ấy nơi Chúa, Chúa đang chờ đợi bạn ngay giây phút này.

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn