23:03 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23068852

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

CÂY KHÔ

Chủ nhật - 19/02/2017 20:11
CÂY KHÔ

CÂY KHÔ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:5, 6 Đức Giê-hô-va phán như vầy, "Đáng rủa thay là kẻ nhờcây loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như cây thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.


CÂY KHÔ


               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:5, 6

               Đức Giê-hô-va phán như vầy, "Đáng rủa thay là kẻ nhờcây loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như cây thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.

               Giê-rê-mi rao giảng mạnh mẽ về tình trạng tâm linh của tấm lòng con người. Ông đau buồn về những tấm lòng quay khỏi Đức Chúa Trời và chỉ nương cậy nơi loài người. Từ ngữ rõ ràng nhất mà Giê-rê-mi có thể nói về những con người ấy là họ như bụi cây khô nơi sa mạc. Nguy hiểm hơn nữa, những con người này sẽ ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

               Thật đáng buồn khi tấm lòng của những người Giu-đa đã quay bỏ Chúa! Giê-rê-mi cảnh cáo rằng tội lỗi của người Giu-đa đã được chạm khắc trong lòng họ (17:1). Ông nhắc nhở rằng lòng dạ loài người là dối trá và không ai có thể dò biết được (17:9).

               Chỉ một mình Chúa là Đấng có thể dò biết lòng người và đoán xét những hành động của họ (17:10).

               Khi tôi đến thăm Biển Chết tại Y-sơ-ra-ên, tôi chẳng thấy gì ngoài một sa mạc hoang vắng. Cây cối cũng không thể trồng trên một vùng đất mặn. Những loại cây mà người ta cố trồng trở thành bụi cây khô.

               Vùng đất mặn hoang phí nằm gần Biển Chết đã nhắc nhở thính giả của Giê-rê-mi về Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Biển Chết là nơi mà ngày xưa hai thành phố này tồn tại.

               Dân cư trong hai thành phố này là tấm gương về những con người: ngửa trông nơi sức lực loài người.

               Chúa đã đoán xét hai thành phố này bằng mưa diêm sinh từ trời. Mọi người dân trong thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đều chết. Ngay cả cây cối cũng chết. Vợ của Lót đã ngoái tiếc Sô-đôm và Gô-mô-rơ nên bị hóa thành tượng muối (Sáng 19:24-26). Bây giờ, vùng đó nổi tiếng là một vùng đất mặn.

               Từ Hê-bơ-rơ chỉ về bụi cây trong sa mạc rất giống với chữ "rủa sả". Những thính giả của Giê-rê-mi sẽ rất dễ nhớ lối chơi chữ này mỗi khi họ nhìn thấy một bụi cây khô. Họ sẽ nhớ rằng bụi cây khô minh họa về sự rủa sả của Đức Chúa Trời trên những người nương dựa vào sức lực loài người.

               Đừng trở thành bụi cây khô trong nơi sa mạc! Hãy canh giữ lòng mình để Bạn không trông đợi nơi loài người. Hãy nương cậy nơi Chúa và Ngài sẽ ban cho Bạn một năng lực không giới hạn.

               Bạn phải thực hiện những thay đổi cụ thể nào để cuộc đời mình không trở thành cây khô?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn