07:39 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 7188

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107576

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23116609

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

CÂY SAI TRÁI

Thứ hai - 20/02/2017 19:58
CÂY SAI TRÁI

CÂY SAI TRÁI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17: 7-8 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.
 
CÂY SAI TRÁI

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17: 7-8

              Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

              Giê-rê-mi giảng rằng bất cứ ai tin cậy nơi Chúa đều sẽ được phước (17:7-8). Những ai đặt lòng tin cậy và hi vọng nơi Ngài sẽ như cây sai trái. Những cây này được trồng trên vùng đất mới bên dòng sông, vì thế rễ của nó đâm sâu đến tận dòng nước. Những cây này không phải lo lắng gì về trời nắng hoặc hạn hán. Lá cứ xanh tươi và ra trái không dứt.

              Dân sự của Giê-rê-mi cần nghe sứ điệp này. Giê-rê-mi cảnh tỉnh họ rằng họ đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va là nguồn nước sống (17:13). Họ kết bạn với những cây thờ thần ngoại bang trên các đồi (17:2). Giê-rê-mi muốn họ phải thay đổi. Ông muốn họ phải tin cậy nơi Chúa như một cái cây đâm rễ bên dòng nước hằng sống.

              Biểu tượng về một cái cây cũng giống như biểu tượng của Thi Thiên thứ 1. Tác giả Thi Thiên đang mô tả sinh hoạt hằng ngày của một người tin cậy nơi Chúa. Người ấy suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm (Thi Thiên 1:2). Nhưng thật đáng buồn vì dân Giu-đa trong thời Giê-rê-mi đã chối bỏ luật pháp Chúa.

              Vì xứ đang bị hạn hán (14:l-6), nên người ta rất quan tâm đến vấn đề nước. Giê-rê-mi đã kinh nghiệm tình trạng tâm linh khô hạn khi ông cầu nguyện rằng Chúa như cái khe giả dối đối với ông 15:18). Bây giờ Giê-rê-mi làm chứng rằng ông đang tin cậy nơi Chúa. Một lần nữa ông lại kinh nghiệm Ngài là sông nước hằng sống. Giê-rê-mi giống như một cây to sung sức đang chờ ra trái.

              Thường cây sẽ ra trái vào đúng kỳ của nó (Thi Thiên 1:3). Khi tôi học về ngành rừng trong đại học, tôi được biết những loại cây khác nhau sẽ có những kỳ ra trái khác nhau. Có một loại thông nọ chỉ ra trái hai năm một lần và thậm chí nó còn không ra trái suốt trong những năm đầu.

              Giê-rê-mi cũng không "kết nhiều quả" trong nhiều năm của chức vụ. Ông rao giảng trong hai mươi ba năm mà người ta chẳng hề quan tâm (25:3). Kỳ ra trái của ông chưa đến! Nhưng trái của cuộc đời Giê-rê-mi bây giờ bao gồm những Cơ Đốc nhân trái nhiều thế kỷ được trưởng thành nhờ những tác phẩm của ông.

              Trong mối quan hệ với Chúa, Bạn thấy mình giống như một cây sai trái trong những lãnh vực nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn