08:07 EDT Thứ ba, 21/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 13374

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 231042

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23240075

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH

Thứ ba - 14/02/2017 20:10
KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH

KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 16:1-2 Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: "Ngươi chớ cưới vơ, chớ có con trai con gái trong chốn này."
                 
KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 16:1-2

                 Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: "Ngươi chớ cưới vơ, chớ có con trai con gái trong chốn này."

                 Dường như ai cũng mong được lập gia đình. Họ muốn được kinh nghiệm đời sống thân mật lâu dài với người mình yêu. Lại rất nhiều người muốn có con cái.

                 Đời sống của Giê-rê-mi khác với những người đồng thời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho ông là độc thân trọn đời. Đối với một người tin kính Chúa như Giê-rê-mi, độc thân có nghĩa là không có quan hệ tình dục và không có con cái.

                 Người Y-sơ-ra-ên rất xem trọng hôn nhân và con cái. Ngay trong buổi ban đầu của con người trên mặt đất, Kinh Thánh nói rằng loài người ở một mình thì không tốt (Sáng Thế Ký 2:18). Một gia đình với một đàn con thường được xem là phước hạnh (Thi Thiên 127:3-6). Tình trạng độc thân của Giê-rê-mi được nhận diện một cách rõ ràng giữa nền văn hóa của người Giu-đa và chắc hẳn tạo nên sự chú ý của nhiều người.

                 Tình trạng độc thân của Giê-rê-mi là một minh họa đầy sức thu hút cho một chủ đề chính trong sự giảng dạy của ông. Nhờ cứ ở trong tình trạng độc thân mà Giê-rê-mi được thoát khỏi cảnh đau đớn vì mất vợ con bởi những tên lính Ba-by-lôn gian ác. Giê-rê-mi rao giảng rằng tất cả các gia đình sẽ bị chết vì dịch lệ, đói kém hoặc gươm giáo (16:3-4).

Việc ở độc thân của Giê-rê-mi cũng là minh họa mang tính tiên tri về Đấng Mê-si-a. Chúa Giê-xu Christ cũng không lập gia đình. Nhiều người nghĩ rằng Chúa Giê-xu chính là Giê-rê-mi sống lại- từ cõi chết (Ma-thi-ơ 16:14).


                 Xuyên suốt lịch sử, vào những thời kỳ tai ương của một dân tộc, dường như không có vợ, không có gia đình được xem là khôn ngoan. Ví dụ, Chúa Giê-xu nói tiên tri về một tương lai kinh khủng khi có nhiều người chết. Chúa Giê-xu nói rằng người nữ không con được xem là có phước (Lu-ca 23:29) Sứ đồ Phao Lô cũng viết về một tai họa sắp xảy ra khiến cho người ta né tránh việc lập gia đình (1 Cô-rinh-tô 7:26).

                 Chúa có kêu gọi Bạn sống độc thân không? Chúa có ngăn cản Bạn trong việc có con cái không? Thỉnh thoảng Bạn có thấy như mình bị hụt mất một niềm hạnh phúc lớn lao không? Hãy đi theo Chúa và đeo theo sự kêu gọi riêng tư của Ngài dành cho Bạn rồi Bạn sẽ tìm được niềm vui sâu xa nhất trên đời này.

                 Dầu lập gia đình hay sống độc thân, Bạn thấy mình được khích lệ thế nào khi đến gần Chúa hơn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn