16:56 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009713

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

CHÚA CHIẾN THẮNG

Thứ tư - 20/07/2016 21:06
CHÚA CHIẾN THẮNG

CHÚA CHIẾN THẮNG

“Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy” Ê-sai40:5
 
                CHÚA CHIẾN THẮNG

                “Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy” Ê-sai40:5

                Chúng ta trông đợi cái ngày vui vẻ mà cả thế gian sẽ trở lại tin Chúa, khi các thần của người ngoại đạo sẽ bị quăng cho chuột và cho dơi, lúc La-mã giáo sẽ bị loại bỏ và thế lực đang lên của Ma-hô-mết sẽ tàn tạ để chẳng bao giờ còn chiếu những tia sáng tai hại của nó đến các dân các nước nữa; lúc các vua đều sẽ quỳ lạy Chúa Bình An, và mọi dân tộc sẽ xưng Đấng Cứu Chuộc là đáng chúc tụng. Có một số người đang thất vọng về ngày ấy. Họ nhìn thế gian như một chiếc tàu bị vỡ tan rã từng mảnh, chẳng bao giờ nổi lên được nữa.

                Chúng ta biết rằng có một ngày thế gian nầy và mọi vật ở trong đó đều bị thiêu hủy, và sau đó, chúng ta sẽ thấy trời mới đất mới; nhưng chúng ta không thể đọc Kinh Thánh mà không thấy rằng Chúa Giê-xu sẽ cai trị đời đời như mặt trời, cứ quay mãi không ngừng. Chúng ta không nản lòng vì phải kéo dài sự chờ đợi; chúng ta không thối chí vì thời gian quá dài Ngài để cho hội thánh phải tranh đấu với ít thành công mà nhiều thất bại. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời không thể nào chịu nổi cái thế gian này, nơi mà có lần Ngài đã thấy huyết Đấng Christ bị đổ ra trên đó, nơi ma quỉ đã lợi dụng làm thành lũy của nó. Đấng Christ đã đến giải thoát thế gian này khỏi quyền cai trị đáng gớm ghiếc của sự tối tăm.

                Lúc toàn thể loài người lẫn các thiên sứ cùng đồng thanh reo lên: “Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia vì Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị”, tiếng reo hò ấy sẽ vang động biết bao! Đến ngày ấy, nếu chúng ta từng tham gia chiến đấu, từng góp phần bẻ gảy cung và tên quân thù, từng tham dự vào việc giúp Chúa chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ được toại nguyện biết bao! Phước cho những người đã tự phó mình cho Chúa chiến thắng, từng  chiến đấu bên cạnh Ngài, nhơn danh Ngài và cậy sức lực Ngài đề góp phần công lao nhỏ bé của họ vào đó! Còn những kẻ đứng về phía điều ác sẽ buồn khổ biết bao! Đó là phía thất trận, mà thua trận ấy tức là chết mất, mà sự chết mất ấy có nghĩa là hư mất đời đời! Bạn đang ở phía nào?

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn