11:09 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 8529

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108917

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23117950

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

CỬA SỔ TÂM LINH

Thứ sáu - 08/07/2016 21:04
CỬA SỔ TÂM LINH

CỬA SỔ TÂM LINH

“Ta sẽ lấy san hô làm các cửa (sổ) ngươi” Ê-sai 54:12
 
CỬA SỔ TÂM LINH
 
               “Ta sẽ lấy san hô làm các cửa (sổ) ngươi” Ê-sai 54:12

               Chúng ta sẽ được dạy dỗ nhiều hơn về hội thánh khi nó được tượng trưng bằng một ngôi nhà do quyền năng thiên đàng xây lên, được tài khéo léo của Đức Chúa Trời vẽ kiểu. Một ngôi nhà thuộc linh như thế không thể tối tăm, vì người Y-sơ-ra-ên phải thắp đèn trong nhà; phải chừa cửa sổ để ánh sáng tràn vào và để người trong nhà có thể nhìn ra. Các cửa sổ ấy phải quý báu như mã não (agates; bản Việt văn dịch là san hô): hội thánh phải trọng vọng Chúa và thiên đàng cũng như các chân lý thuộc linh nói chung. Đá mã não không phải là loại đá quý trong suốt hơn hết; tốt lắm thì chỉ trong đục mà thôi, vì:
“Tri thức đời này vốn nhỏ mọn


               Con mắt đức tin của chúng ta rất mờ”

               Đức tin là một trong những cửa sổ bằng đá mã não đó, nhưng than ôi, nó thường bị mờ như sương mù và mây đen, khiến chúng ta chỉ thấy u tối và dễ sai lầm. Tuy nhiên, dầu không thể nhìn qua các cửa sổ bằng kim cương để hiểu biết đúng như ta được Chúa biết, được ngắm xem Đấng toàn hảo khả ái, dầu là xuyên qua mặt kiếng mã não mập mờ như vậy là điều rất vinh hạnh rồi.

               Từng trải cũng là một trong những cửa sổ lờ mờ nhưng quý báu đó, chiếu ra cho chúng ta một loại ánh sáng của tôn giáo dịu dàng, trong đó chúng ta thấy những khốn khổ, bối rối của riêng ta. Đôi mắt rất yếu của chúng ta không thể chịu nổi loại cửa sổ có kiếng trong suốt để cho vinh quang của Chúa lọt qua trọn vẹn, nhưng khi được làm mờ đi bằng sự khóc lóc, các tia của Mặt Trời công nghĩa được lọc cho dịu bớt và chiếu xuyên qua những khung của sổ bằng đá mã não để tạo ra một loại ánh sáng dịu dàng mà linh hồn người gặp cám dỗ không tài nào mô tả được.

               Sự nên thánh khiến chúng ta trở nên giống như Chúa, cũng là một khung cửa sổ khác. Chỉ khi nào chúng ta trở thành người của thiên đàng, chúng ta mới có thể hiểu rõ những điều thuộc về trời. Kẻ có lòng trong sạch mới thấy được Đức Chúa Trời thuần khiết. Những ai giống Chúa Giê-xu mới thấy Ngài như vốn có. Bởi chúng ta giống Ngài quá ít, cho nên cửa sổ của chúng ta chỉ bằng mã não; bởi vì chúng ta cũng chỉ hơi giống Ngài, cho nên cửa sổ mới bằng đá mã não. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đang có và mong càng được nhiều hơn. Khi nào chúng ta mới được nhìn Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu, thiên đàng và chân lý mặt đối mặt?

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn